Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Tôi ko biết tại sao và vì cái gì nhưng tôi luôn thấy buồn, chưa lúc nào thực sự thấy vui vẻ, Có ai cùng hoàn cảnh hãy chia sẻ... Xem thêm
Bác... Bác ở đâu thía?Nếu bác ở SG thì pm em nhe. Em có số của một vài em ở karaoke hay massage nè. Em ngoan nhắm nên em... Xem thêm
Cảm ơn mọi người đã chia sẻ, nhưng có lẽ lý do tôi buồn là vì tất cả li do mọi người đưa ra. Và cái lớn nhất làm tôi... Xem thêm
Có một khoảng thời gian, tôi dành rất nhiều thời gian cho mạng xã hội.
Buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên tôi làm là kiểm tra điện thoại. Trong giờ nghỉ trưa, tôi lướt các nền tảng mạng xã hội để cập nh...
Tôi 28 tuổi, chồng 30 tuổi, con 4 tuổi. Trước dịch, kinh tế gia đình tôi khá ổn.
Chồng tôi làm về mảng thương mại điện tử, có kinh doanh thêm, tháng thu nhập hơn 30 triệu. Tôi làm văn phòng, lương thán...
Nghe thì cay đắng, nhưng đó lại là sự thật trần trụi của đời.Xã hội này không luôn công bằng — người tốt không phải lúc nào cũng được thương, người hiền không phải lúc nào cũng được nể.Nhiều khi bạn n...
mọi người trỏ vào link web lướt 1 tí cho có chỉ số giúp nhóm e với ạ,e cảm ơnhttps://chillshopp.store/
Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng du lịch phải đi cùng bạn bè hoặc người thân mới vui. Mỗi lần nhìn thấy những người đi du lịch một mình, tôi thường thắc mắc làm sao họ có thể tận hưởng chuyến đi mà không...
Không phải món quà nào cũng cần có giá trị lớn mới thể hiện được sự quan tâm. Đôi khi, những món quà handmade nhỏ xinh được chọn đúng sở thích l...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Tôi cũng đang buồn quá :D
Nhưng nhiều lúc biết buồn vì cái gì mà có cố mãi cũng ko được. Ví...
Côg việc thì bộn bề chưa biết xử lý ra sao