Lang thang trên Fb thì thấy cái stt của 1 bạn, đọc xong mà nẫu hết cả ruột. Hỏi sao mà các bố, các mẹ ko đạp đổ cổng trường để xin học cho con em mình. Dạy tiểu học, là cái nền cho con trẻ bắt đầu phát triển tư duy mà gặp cái thứ GV này. Mình tự hỏi còn bao nhiêu GV thể loại này nữa.


Chắc ai cũng từng gặp mấy tin spam đại loại như "nếu ko gởi cho ... người nữa thì sẽ gặp tai họa".


Cạnh nhà mình có 1 cô giáo tiểu học, dạy lớp 3 thì phải, tuổi chừng bốn mấy gần năm mươi. Ko biết ai đó đưa cho bà ấy 1 tờ giấy tương tự như vậy, nói về ngày 21/12/2012, yêu cầu foto ra phát cho người khác nếu ko sẽ ko qua khỏi ngày tận thế. Bà cô giáo này quyết định đem lên lớp phát cho học trò. Bắt cả lớp đóng cửa lại, cử 2 đứa ra ngoài canh cửa rồi phát bên trong. Các cô giáo lớp kế bên thấy lạ nên kéo 2 nhóc kia ra hỏi thì phát hiện ra trò này, rồi báo cáo lên hiệu trưởng. Nếu các cô ko kịp thời phát hiện thì ko biết các em học sinh sẽ bị ảnh hưởng tâm lý, hoang mang đến thế nào.


Đi dạy hơn 20 năm mới lấy được cái bằng Cao đẳng sư phạm Long An, biết là ko có trình độ rồi nhưng ko thể ngờ là ko có đạo đức sư phạm đến thế. Dù có tin dị đoan thì cũng ko thể đem cái thứ đó phát cho con nít 8 tuổi được. Mà sao lại N.G.U đến mức có thể tin là tận thế, ai cũng chết mà mình có thể sống được nhờ phát cái tờ giấy vớ vẩn này.