Chẳng biết có phải trào lưu mới hay không, cứ lâu lâu lại có vài bác trông đến là lịch thiệp gõ cửa cơ quan.Bác xòe ra cái giấy giới thiệu, khi thì ở UBND quận, khi thì hội này nọ, lúc thì công an quận, lúc thì cục nọ cục kia. Mục tiêu cuối cùng là mời đi xem,chương trình thì đủ cả,nào ủng hộ bão lụt, học tập và làm theo tấm gương Bác,ủng hộ cái này cái nọ, nói chung là nhiều vô cùng lý do.Mà vé thì đắt lòi kèn, cứ 100k/vé, đố mà không mua được với các bác ấy.
Lâu lâu thế thì cũng đành,đằng này cơ quan em mới chuyển đến địa điểm mới được 2 tháng thì có đến 10 lần "được" vinh dự ủng hộ thế.Bức xúc nhất là mới cách đây non tuần cũng có hai bác đến bảo ở cục 3,cục 4 gì gì đó mời đi xem chương trình học tập và làm theo tấm gương Bác.Công việc thì ngập đầu, lại phải bỏ thời gian tiếp đã bực mình đâm chẳng xem chẳng mua ủng hộ 200k cho các bác hoàn thành nhiệm vụ. Ai dè, sáng nay lại có một bác bên công an Quận gì gì đó lại mời xem kịch cọt. Sếp em hôm nay thế nào lại đi tiếp bác ấy, rồi lệnh cho mua 10 vé.Điên thế chứ, em được giao quản lý ba cái lằng nhằng này, tháng nào cũng có 5, 7 hội mời đi xem chứ có ít đâu.Nên e bèn khéo léo đuổi Sếp đi, e nhất định chỉ ủng hộ 4 vé.Bác giai này điên em lắm, lằn nhằn như thể người đi xin xỏ,nhưng không lẽ cứ bị cưỡng ép ủng hộ thế mãi hay sao?Thực tế sự ủng hộ ấy đi đâu?Hay cứ cơ quan đóng trên địa bàn là phải chịu cái sự cưỡng ép ấy?Em thì thấy không khác gì đi xin đểu ấy,bức xúc ghê lắm.
Có cách nào bớt đi những phiền toái thế này không ạ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bọn tớ luôn trả lời là sếp e đi vằng, kế toán đi vắng, hi hi
Có hôm...