Em điên lắm rồi, không thể chịu đựng được nữa, phải lập ngay topic cảnh báo các bố, các mẹ, nếu ai có ý định mua bán gì ở cái chỗ chết tiệt này.


Tối qua, em đi mua micro cho văn phòng. Cũng tìm hiểu chán chê trên mạng rùi, thấy cái cửa hàng
Âm Thanh Thủ Đô 53D Hàng Bài
này cũng khá hoành tráng. Quyết định mua ở đấy.


Lúc em tới có 2 vợ chồng chủ hàng với 1 thằng ku nhân viên bán hàng. Tư vấn thì cũng kha khá nhiệt tình. Mồm cứ gọi là dẻo quẹo. Lần đầu tiên e phải đi mua mấy đồ ntn, nên ko biết . Đã hỏi rõ, " nếu ko vừa, hỏng, ko hợp, ỏ sếp ko thích thì có được trả lại ko? "


Thằng nhân viên nói ngay : " Chị yên tâm, nếu ko ưng, chị mang qua đây, em sẽ hoàn tiền 100%, miễn ko xước là được, hoặc có thiện chí mua thì chị mang qua đây e đổi cho loại khác". Vợ chồng lão chủ ngồi ngay cạnh đấy ạ.


Con bé tí tởn đồng ý. Cũng thử, test qua. Nói chung là mic thì ko có vấn đề gì. Chất lượng ok so với mức giá.


Nhưng....mang về thì ko vừa, vì cái đầu cắm PS của cty e là đầu cắm usb ( em cũng ko biết miêu tả tn, chỉ biết là cty e họp trực tuyến, sếp ở bển, nên có mic nối qua đầu máy Play Station - đầu cắm usb - trong khi mic mới mua thì đầu tròn)


Trưa, em mang mic qua với ý định đổi thôi. Chứ thấy cửa hàng nhiệt tình, cũng ko định trả lại. Hỏi thì chủ hàng kêu ko có loại giắc usb như em nói ( lần này đi em mang theo cả mic cũ để cho họ xem rồi ). Rồi kêu chỉ cần nối lại dây là được. Em vẫn nhẹ nhàng, nói : " Anh ơi, a thử xem có loại nào dùng được, chứ mới mua mà đã cắt cắt nối nối tn, sếp e cchửi chết". Mặt lão vẫn lạnh te : " không có, ko đổi được, giờ cắt ra hay ko đây? ". Đứng 1 lúc, e đành bảo " thế thôi, a cho e trả lại vậy". >''< " Ở đây ko cho trả lại. Hàng mua rồi miễn trả lại nhé. Thế giờ định thế nào đây?"


...>''< em ức lắm mà ko biết làm gì. Rõ ràng là mình cũng có 1 phần lỗi vì ko cẩn thận. Nhưng nếu hôm qua, chúng n ko hứa như đinh đóng cột là được trả nếu ko ưng, miễn ko xước thì chưa chắc e đã lấy cái mic đấy. Tổ sư nhà chúng nó, em thề, em hứa, em đảm bảo, sẽ đi tuyên truyền cho tất cả bạn bè, cô dì chú bác, anh em xa gần tránh xa cái lũ lừa đảo ấy ra. Lên facebook, vạch mặt các nơi cho đỡ ức chế.


Cảnh báo các mẹ đừng bao giờ mua hàng của bọn lừa đảo ấy nữa. Em ko tiếc vài trăm k, mà ức là ức cái thái độ lật mặt như lật bàn tay của chúng nó. Làm ăn cái kiểu chộp giật ko chịu đc. Điên hết cả người.