Mình thì mình ấm ức chuyện này lâu rồi. Chia sẻ với mọi người cho bớt nhiệt trong người.
Em thì đang ở trọ tại sinh viên mà. Gần phòng cùng chơi vs tóp các chị. :) Chẳng qua là lúc đầu e ở vs e họ xa. Rồi sau đó cũng xích mích này nọ. E thì ghét cái thói tính kĩ từng đồng từng cắc. Muốn sống thoải mái việc ai nấy lo thế là ...tèn.. ten ..ten. E ấy ra đi để lại e và vài cuộc gọi dt từ gđ e ấy gửi cho nhà e =D> .
Nhưng mọi chuyện chưa là trọng tâm và e ấy cũng chưa hẳn là nhân vật chính. Tính em thì dễ lắm k tính toán. Thấy ai tốt hòa đồng xíu là chơi hết mình. Đồ ăn còn cho để ké tủ lạnh, máy sấy, đồ dùng cá nhân ( có 3c- với 1 nhỏ em) mượn thay phiên.... tới hủ kem face. Về quê hay đi choi thì cống nạp lại chìa khóa phòng r đi đâu đi. Đang ngủ giật ngược e dậy để lấy đồ ăn.... E thì hay rủ mấy c qua ngủ cùng Mà chả biết s. Chắc tính e hòa đồng lại dễ nên bị lơ lơ mới chết :((. Rồi đợt này e về quê lên. Cả hội súm nhau qua phòng e họ e cười nói. Bt e k chào thì thôi. Nay e lơ lơ rồi cũng LƠ e luôn các chị. :)):)) Siêu HÀI. Như em mắc nợ k bằng.
Không phải e so đo tính toán. Mà người nhà vs bạn bè em nhìn vào đều nói thẳng mặt e là s khờ quá. Con em of e nó có cho miếng nào mà vẫn chơi đều đều đấy
Mới đây e up stt và bị ném lại cái stt đá đểu of e họ. Dù vấn đề này là e nói cách nhìn nhận of e về cho và nhận :v Hội Đồng r
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1