Thực ra tớ gửi xe ở Vincom (vỉa hè Bà triệu) nhiều rồi mà lần nào cũng OK hết, các anh trông xe rất chi là nhiệt tình, trừ cái anh hôm nay lần đầu tiên tớ gặp. Tớ lấy xe khoảng 7h tối ngày 19/6, lúc đó xe tớ kẹp giữa 2 xe khác nên rất khó rút. Tớ hì hục lôi cái xe bên cạnh ra nhưng vẫn chưa được nhìn sang cạnh thì thấy anh trông xe ngồi vắt vẻo trên xe máy bên cạnh nhìn tớ. Sau đây là cuộc đối thoại nhé:


- Anh giúp em lôi cái xe máy ra với


- Có mỗi cái xe mà không lôi được, gửi xe 2 ngàn mà còn không tự dắt xe


- (hơi choáng) Thế anh tăng tiền lên


- Không tăng được. Bên kia gửi 5ngàn thì nó mới dắt xe cho


- (tớ bực lắm rồi nhưng cố nhịn bảo) Em gửi đây nhiều lần rồi nhưng lần đầu tiên gặp một nhân viên như anh.


- (ông này tay vừa dắt xe ra cho tớ, vừa lẩm bẩm gì đó ý là không chịu dắt xe mà gửi có 2ngàn, mà phải trông bao nhiêu là xe)


- (tớ điên quá quát luôn) Gửi xe kiểu đ.. gì mà không dắt xe cho khách (xong tớ chăm chú nhìn bảng tên - Hình như là tên là Lương hay gì đó mà tối tớ không nhìn rõ), tôi mà khiếu nại thì hết đường sống nhé, (rồi tớ phóng xe đi.)


_ (thế là thằng đấy im một lát, sau đó lại lẩm bẩm gì mà tớ chẳng nghe rõ)


Chuối vãi, nhưng trông tay đó có vẻ bất mãn chế độ, bực cả mình