Thường thì chúng ta sẽ thấy những bông hoa nở rộ đẹp nhất là vào mùa xuân, mùa đông thường ít khi nào thấy được màu sắc cũng như sắc đẹp của nó. Loài hoa cũng như là động vật vậy có tới đông thì cũng ngủ đông. Một giấc ngủ cũng khá là dài. Thường thì mùa xuân hoa sẽ nở bởi vì có nhà nghiên cứu đã nói rằng họ phát hiện thấy một protein đã báo hiệu cho các bông hoa tỉnh dậy sau giấc ngủ đông. Đó cũng là một cách nói ẩn dụ khá là hay mà mình nghe được. Quả thực thì nó đã được đăng trên một tạp chí cũng khá nổi tiếng mang tên Science, họ đã tốn công nghiên cứu cũng như theo dõi hoạt động của một protein phản ứng với ánh sáng mặt trời, điều này cũng là một phần giúp cho việc khởi động một chuỗi phản ứng giúp thực vật khai hoa. Chính vì thế mình cũng hiểu được một phần nào vì sao mỗi loài hoa đều có nét riêng và mang ý nghĩ riêng của chính mình. Thật sự mùa hoa đẹp nhất chính là tháng 2 và tháng 3, đi đâu cũng thấy hoa đua sắc nhìn mà say đắm lòng người. Các nghiên cứu trước đã nhận thấy một protein gọi là CONSTANS điều khiển sự nở hoa, dưới tác động của sự thay đổi thời gian ngày và đêm. Bằng một cách nào đó sẽ khiến cho biến đổi các loài thực vật sao cho chúng mất đi gene KFK1, cũng vì điều này mà các nhà khoa học nhận thấy chúng ra hoa muộn hơn các loài bình thường khác. Chúng ta sẽ thấy rằng các loài hoa vô cùng tự nhiên và tự tin khoe sắc chính mình, và mình cũng được tìm hiểu thêm đó chính là ban ngày sẽ dài hơn ở thời điểm mùa xuân đến cho phép FKF1 nhạy cảm với ánh sáng, nhờ vào yếu tố đó nên phần lớn sẽ tạo điều kiện cho CONSTANS hoạt động mạnh mẽ và từ đó quá trình nở hoa được thực hiện hay còn gọi là quá trình qua hoa diễn ra.