Xin chào các chị, em rất mong mọi người share với em, thiệt tình là em buồn và không có tâm trí để làm việc gì hết :((.
Em sinh năm 90, tốt nghiệp và đi làm từ tháng 11 tại 1 cơ quan NN, lương 4 triệu/tháng. Người yêu em hơn e 6 tuổi, cũng làm NN luôn. Nhà anh thì chỉ còn anh thôi, em trai anh tháng 7 này là mãn tang, ba mẹ đều là giáo viên ở Lâm Đồng, gốc Huế các chị ạ.
Trước khi quen em, anh cũng đã XXX với 2 người và còn hẹn hò đi khách sạn để chấm dứt tình cảm nữa 8-|. Bản thân em thấy mình là 1 cô gái ổn ổn, ít nhứt là cũng chưa mù quáng tình iu với anh nào O:-) , biết anh như thế, em đã muốn chấm dứt, nhưng vì thương anh mà mấy lần dùng dằng cũng ko chia tay được. Hôm rồi em có về nhà anh đi đám cưới, sẵn gặp ba mẹ anh luôn. Ba anh vui vẻ, còn chở em và anh ra mộ của em trai ảnh nữa. Còn mẹ anh thì gặp mặt em thì không nở nụ cười, dù là gượng :( . Mẹ anh nói em còn trẻ, chưa chín chắn, làm việc ko ra gì, sau này làm khổ con trái bác í, khiến con trai bác phải gồng gánh cực khổ, vì 2 đứa lập nghiệp ở SG ( em ngồi nghe mà nước mắt chảy ròng ròng luôn). Bác buồn vì con trai bác cũng chẳng giỏi giang gì, tính tình dựa dẫm, ỷ lại vào cha mẹ, rồi nói em sau này làm mẹ sẽ hiểu... Em thì tính tự lập từ nhỏ, zô SG học hành rồi làm thêm để tăng thu nhập bên cạnh công việc chính, tính em cũng chẳng thích van xin, quỵ lụy ai cả. Bác nói chuyện với em mà 2 người giàn giụa nước mắt luôn.
Còn về phần anh, anh muốn xác định là kết hôn với em, chỉ đợi cuối năm bảo vệ Thạc sĩ xong là đưa nàng về dinh. Hôm tết anh chạy xuống nhà em (Nha Trang) mà bị tai nạn, khiến 2 cụ rất buồn lòng. [-( . Về lại Sg, em nói với anh là không quen nữa, anh không chịu, em có nói nhà giờ còn mỗi anh, em là nguyên nhân khiến mẹ anh suy nghĩ thì tiếp tục có nên chăng. Anh yên lặng rồi không liên lạc gì với em nữa. Hiện tại em buồn khinh khủng, cứ ngơ ngơ :-S, hơn tuần nay cứ như người đi trên mây. Em không vật vã khóc lóc gì, nhưng trong lòng không nguôi thương nhớ. Các chị ơi, em phải làm sao bây giờ :-$