Ngày 09/12/2009 vừa qua, em bị hành hung tại chợ cổ điển- Hải bối – Đông Anh vì hỏi mua đĩa CD nhưng không mua, lấy lý do là đầu giờ chiều bán hàng em đã xem hàng thì phải mua (16h) thế là mụ bán hàng lao vào đánh em túi bụi và bắt phải xin lỗi, thậm chí bọn bán hàng xung quanh cũng xông vào đánh hội đồng nữa. Cuối cùng khi nhiều người ở chợ xin cho em thì em đã phải xin lỗi và bỏ ra 100.000 đồng để được đi về mặc dù em là người bị hại. Hôm đó tại chợ cũng có nhiều người nhưng không ai dám can vì bọn này chuyên đánh người lại là họ hàng của nhau. Khi đi về em cũng định vào đồn CA ngay gần đó để tố cáo nhưng lại nghĩ sẽ chẳng có ai làm chứng cho mình vì họ sợ bị vạ lây, hơn nữa nếu còn dây dưa có thể bọn chúng sẽ tìm vào tận nhà để trả thù (dân cổ điển nổi tiếng côn đồ hung hãn). Các chị khuyên em trường hợp này nên làm thế nào? Em kể ra đây cũng một phần là để chị em đi chợ lưu ý đề phòng nữa…
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em là dân sống gần Cổ điển Hải Bối đây.
Nhà em nằm trong khu công nhân của cầu Thăng Long. Nhưng giờ cũng bị dân Cổ điển...