Cả tháng lương chắt bóp và sau nhiều lựa chọn, cuối cùng mình đã dành tháng lương đó chọn mua chú iPhone 3GS vì nó gồm các đặc điểm mình thích cả về chức năng và kiểu dáng. Đi lùng khắp Hà Nội nhưng ko tìm được hàng Fullbox, cuối cùng chợt nhớ đến có anh bạn trong Sài Gòn buôn iPhone và mình đã không ngại ngần gọi cho a ấy hỏi về máy móc và giá cả. Sau khi tư vấn một hồi thì anh nói anh có hàng Fullbox, màu đen rất đẹp và mình đã nhờ anh ấy mua hộ.


Tiền trao, mà cháo chẳng múc. Mình gửi tiền cho anh ta qua tài khoản và anh ta hứa sẽ chuyển cho mình trong buổi chiều hôm ấy. Vậy mà 3 ngày sau chẳng thấy máy đâu, thông thường thì chuyển phát nhanh từ Sài Gòn ra Hà Nội 2-3 ngày chứ mấy. Mình rất sốt ruột và gọi lại thì anh ta bảo gửi nhầm địa chỉ, hàng đã quay lại Sài Gòn. Hôm sau anh ta bảo đã gửi hàng cho mình và chắc chắn thứ 2 sẽ nhận đc. Vậy mà từ thứ 2 cho đến hôm nay, biệt vô âm tín. Mình gọi điện và nhắn tin cho anh ta đều ko hồi đáp. Mình rất sốt ruột, và mọi người bảo mình bị lừa rồi hix, thiệt tình thấy thất vọng vô cùng. Tiền mất là một đằng, mà đằng này còn mất cả niềm tin vào tình bạn!


Một số thông tin về bạn mình thế này: Anh ta là người Sài Gòn, nhưng ra Hà Nội học quân sự và quen, chơi với nhau được 5 năm rồi. Đó là một công tử nhà giàu, trước đây rất ăn chơi đập phá nhưng sau khi đi học quân đội thì tính thay đổi rất nhiều nhưng là người ít giao lưu, chơi bời với mọi ng xung quanh. Trước đây có tình cảm với mình nhưng vì khoảng cách xa xôi nên mình từ chối và bây giờ anh ta đang công tác trong Sài Gòn và đã có vợ và con. Nhưng mình và anh ta thì thỉnh thoảng bạn bè vẫn liên lạc bình thường.


Mình nghĩ là bạn bè, chắc anh ta cũng chẳng lừa mình đâu, mà có 8tr với mình là lớn chứ cũng chẳng phải số tiền quá lớn với người ta để người ta làm ăn như thế. Nhưng thực sự cho đến bi giờ thì mình thấy là bị 'cưỡi lừa' thật rồi. Không gọi điện được, nhắn tin ko nhắn lại. Giờ mình chỉ còn mong anh ta nghĩ lại chỗ bạn bè mà gửi trả mình tiền hic. Đúng là tin bạn thì mất tiền. Thế này thì mình còn biết tin vào ai nữa. Hic.


Có bác nào có cách nào hoặc hướng giải quyết nào thì giúp e với! Hic, e cảm ơn nhiều.