Từ hồi sinh bé, mình toàn hút sữa ra cho con bú bình, và vì mẹ ít sữa nên thỉnh thoảng mới cho bú mẹ. Cho tới trước 3 tháng bé vẫn rất dễ chịu, bú bình nào cũng được và bú giỏi. Tự nhiên sau 3 tháng, bé  đưa bình vào là giãy giụa, khóc khản cả tiếng,ưỡn người lên không chịu bú ,làm mỗi cữ bú đối với 2 mẹ con như cực hình... Cứ kiểu đó cả tháng nay nên lượng sữa bé bú mỗi ngày giảm hẳn chỉ khoảng 50ml 1 cữ ban ngày và 100ml ban đêm (trước đó là 70-100 mỗi cữ).Bây giờ bé 4,5 tháng rồi mà chỉ có 5,9kg, cả tháng lên được có 300gr..


Thấy bé ốm mà lo lắng điên luôn ạ,thêm áp lực từ người thân nữa.Các mẹ có kinh nghiệm rồi làm ơn giúp em với ạ