Dear các bạn, mình muốn chia sẻ một kinh nghiệm mua bánh trung thu với tất cả các anh, chị em muốn mua để tặng sếp hoặc mua để tặng đối tác.
Sự việc là thế này: hôm nay nhà mình của mua bánh của Sheraton để biếu người quen. Bánh của KS 4, 5 sao nên mình hoàn toàn yên tâm là ko chứa chất bảo quản và chất lượng thì đảm bảo. Ấy thế nhưng hôm nay, mở thử hộp bánh ra mới thấy ghi trên bao bì là hàng nhập khẩu Malaysia. NSX từ tận tháng 6??? HSD là 4 tháng từ ngày SX??? Có nghĩa là bánh chỉ còn hạn dùng có 1 tháng!
Mình cảm thấy rất bức xúc vì thứ nhất, bỏ 700k ra, mình đã tin là mua bánh đảm bảo sk (ko chứa chất bảo quản). Thứ hai là bánh đã SX được 3 tháng? Ngay cả các lô bánh như Kinh Đô cũng chẳng để được lâu đến thế. Vì vậy, các bạn phải xem xét kĩ việc mua bánh ở KS nhé. Bảo là mua bánh hàng loạt đã đành, nay mua bánh ở KS 5 sao, đắt gấp nhiều lần mà lại thế này đây.