Nghe đồn xăng sắp lên 25k/l, các chị em phòng em đã hò nhau đi làm bằng xe bus. Sau buổi đầu tiên thì quá nửa các quý cô đã rã rời không mần ăn được gì vì di chứng của xe bus ^^. Với kinh nghiệm 6 năm đi xe bus, em xin chia sẻ với các chị em vài bí kíp để làm bạn với bus – biện pháp hiệu quả và tiết kiệm khi di chuyển trong thành phố với những ai chưa có xe hơi và lười đi xe máy
- Với xe bus, hầu hết người không quen đi đều cảm thấy rất sợ mùi xe bus và một số cú lắc kinh hoàng. Nhưng nếu đi quen rồi thì điều đó không thành vấn đề ạ. Năm 1 ĐH chỉ cần …thấy xe bus là em ói tơi bời rồi, vào lớp vẫn còn mộng mơ lun. Sau đó ghét quá khi nào rảnh là em leo xe bus đi (làm thẻ tháng), luyện mãi thành quen
1. Khi ở nhà :
- Xác định điểm mình cần đến là nơi nào (ngã 3, ngã 4, địa danh gì đấy chứ nhìu khi tiếp viên họ không gọi tên đường đâu. Toàn : Ngã 4 Xóm Gà, Ngã 5 Chuồng chó, Ngã 3 Vườn Mít…)
- Ăn vừa đủ, đừng để đói quá/ no quá dễ say xe, “chí ú” to đùng là hạn chế uống nước nhé, dạ dày nhiều nước dễ gây ói. Theo kinh nghiệm của em, đồ ăn chua/nhiều dầu mỡ/đậu hũ cũng gây ói luôn
- Thủ sẵn khẩu trang, nhắm chừng khẩu trang không đỡ nổi thì xịt thêm ít mùi hương iu thích : tinh dầu, nước hoa….(em hay bỏ café bột vào 1 miếng gạc, cột lại rồi bỏ vào túi khẩu trang, đảm bảo chỉ còn mùi café thui, mùi xe bus là kon muỗi mòng nhá ^^)
- Đi dép/giày thấp hoặc tốt nhất là giày bệt, vừa chân
2. Ra trạm xe bus:
- Đứng ở lề đường, vỉa hè, chớ tràn xuống lòng đường mà xe nó ủi cho ạ. Đứng đúng trạm (vạch vàng). Nhớ để ý xe, tới vẫy liền, chủ quan không vẫy là có xe không dừng đâu ạ, đặc biệt là khi trạm đó vắng khách.
- Chọn xe : nếu được thì chọn tuyến có trợ giá thì giá vé có khung : 4000 – 5000/lượt. xe không trợ giá thì nhìu khi tiếp viên lấy tiền lung tung luôn. Một số tuyến không trợ giá mà em biết : 5,13,601,602,603,604,611,616,618, 07 Bình Dương (Suối Tiên – Thủ Dầu Một). Không biết đi tuyến nào thì gọi 08.3821.4444 hoặc PM em^^
3. Lên xe
- Nhanh chân lên xe (ở SG thì lên cửa nào cũng OK), lủi vào trong ngay, tránh các cửa vì đó là nơi các bạn “2 ngón”mần ăn. Nhanh chóng tìm nơi “bấu víu”kẻo xe thắng gấp thì cắm cổ luôn. Tránh các đối tượng ăn mặc kín mít, mắt mũi láo liên, hầu hết là phụ nữ trung tuổi, mặc kín bưng, đội nón vành rộng, đeo khẩu trang loại bự chảng quẩn nửa cái nón. Lúc nào rảnh em post tiếp dấu hiệu nhận dạng các bạn “2 ngón”
- Nếu phải đứng: dạng 2 chân bằng vai, quay ra cửa sổ, quay ba lô, túi xách ra phía trước (đeo túi xách có khóa trên miệng thì nhớ quay đầu có khóa về phía trước cho dễ kiểm soát)
- Bịt khẩu trang kín mít nếu cảm thấy xe có mùi không được dễ chịu (loại xe màu xanh lá ở SG nha các chị, xe màu xanh dương : tuyến 1, 55,27,603,10,613,616… dễ chịu hơn)
- Nói ngay điểm xuống với tiếp viên.
4. Xuống xe:
- Nếu không rõ điểm xuống ở đâu thì nhớ nhắc tiếp viên
- Lỡ đi quá điểm xuống thì phải hỏi tiếp viên chừng nào xuống dc? Đón xe nào hay đi bộ lại trạm kia? Xuống vội không hỏi mà kẻo bơ vơ giữa đường thì toi.
- Lỡ bơ vơ rồi thì tốt nhất là gọi ngay tới 08.3821.4444 hỏi đường đi, chớ hỏi những người xung quanh, ngộ lạc thêm lần nữa là tèo hẳn^^
Mọi vấn đề về xe cộ, đường đi, giờ chạy, mã số tuyến nếu không rõ có thể gọi
08 .3821.4444 để được giải đáp. Nhiều khi họ cũng không tận tình lắm nhưng nếu mình “hỏi tận tình” thì họ phải trả lời thôi ạ^^
Vài dòng tâm thư gửi Mod:Smiling:
Mod, em không phải là nhân viên của SaigonBus và chả việc gì phải quảng cáo không công cho các bạn ấy cả. Đây là đôi chút kinh nghiệm đúc kết từ bản thân giúp cho các chị em tự tin hơn khi đi xe bus. Nếu Mod thấy không hợp lý thì del hay move nó giùm em (chị em nào cần thì PM em, em có lưu bản word) chứ đừng dán mỏ em vô cột điện tội em lắm, vào WTT 4 năm, em bị ban oan 2 cái nick thương yêu (đây là nick thứ 3 ạ) chỉ vì mải 888 với chị em và lăng xê miễn phí 1 số thứ, hic, lúc đó em đi học và làm ở taxi Mai Linh chứ bán buôn gì đâu ạ:Crying::Crying::Crying:, có gì không phải Mod bảo ban em, em xin nghe liền