Chào các mẹ, em đang học năm cuối, sắp ra trường rồi ạ.



Vừa rồi em có làm bài tiểu luận theo nhóm, do cô yêu cầu 1 nhóm có 3 người, mà lúc đó nhóm em có 2 người rồi, thiếu 1 người nên em cho 1 bạn nữ mới vào chung nhóm em.



Do học theo từng môn nên bạn nữ này em chỉ biết sơ sơ, có nói chuyện qua 1 vài lần thôi nhưng do nhóm thiếu người thì cho bạn ấy vào. Em nghĩ bạn này làm cũng được nên cho chung vào nhóm, ai dè là quái thai các mẹ ạ.



Nhóm có 3 người nên lúc đầu em ghi tên đề tài ra, rồi nói bạn ấy tìm tất cả tài liệu liên quan đến cái tiểu luận ấy. Mà không thấy gửi lại tài liệu cho em gì hết. Em có hỏi là sao không nộp bài, bạn ấy nói là có nói làm về cái gì đâu mà biết tìm. Em bó tay tập 1.



Sau đó em chia bài ra từng phần rồi giao cho 2 bạn, lúc em gửi mail cho bạn này và ghi deadline nộp bài lại cho em để em tổng hợp, bạn này hứa hẹn sẽ nộp bài đúng hẹn.



Rồi tới ngày đó e chờ hoài hông thấy nộp bài, em mới hỏi lại, bạn ấy nói là do có việc nên bận quá, để ngày hôm sau sẽ nộp. Em ok và vẫn không thấy bài bạn ấy nộp đâu hết. Em bó tay tập 2.


Sau đó em không đả động gì tới bạn đó nữa, em và bạn nam phải lo hoàn thành bài, thì thấy bạn ấy gửi tin nhắn xin lỗi này nọ, thấy cũng thành tâm lắm, em cũng mủi lòng em giao cho 1 phần trong bài tiểu luận, sau đó cũng không thấy gửi bài, bó tay tập 3. Lúc đó em xem bạn nữ này không tồn tại trong nhóm em rồi.



Em thấy bạn này không làm gì hết nên nói với bạn nam kia là đuổi bạn này ra khỏi nhóm đi, nhưng bạn nam này nói thôi cứ để chung nhóm đi, 2 ng làm cũng được. Với lại môn này thì cả lớp chia đủ nhóm rồi, kick bạn nữ này ra thì cũng không có nhóm nào thiếu người mà nhận bạn này. Do vậy em tặc lưỡi để lun. Nhưng bạn ấy muốn trêu ngươi em hay sao ấy.



Bạn ấy còn liên tục post hình lên fb hình đi cắt tóc, lột mụn rất sung sướng kèm câu:"Rảnh rỗi sinh nông nổi", trong lúc đó em bù đầu bù cổ lo làm cho kịp deadline của cô. Em xem mấy hình đó em tức nghẹn luôn ạ.



Rồi tới bữa nộp bài, cô yêu cầu phải in bài ra, bạn nữ này khôn lắm, bạn lanh chanh gọi dt cho bạn nam chung nhóm em, xin đi in bài. Eo ôi, từ lúc nghĩ ra tên tiểu luận, tìm tài liệu, tổng hợp, dịch bài rồi hoàn thành, làm tới bài powerpoint thì chỉ có 2 đứa làm thôi, còn bạn nữ kia cứ trơ mắt ếch ra. Em nghĩ thôi kệ xem như làm phước thí cho con nhỏ này.



Ai dè, sau đó con nhỏ này đi nói với mấy đứa trong lớp là không thích em nên cố tình làm vậy. Tổ sư nó chứ (xin lỗi các mẹ em chửi bậy). Nếu nó không thích thì tự ra khỏi nhóm đi, việc gì phải mặt dày ở torng nhóm không làm gì để hưởng điểm do người khác làm ra.



Nghe kể lại mà em tức trào họng luôn, sau bữa đó nó không nói cảm ơn em 1 tiếng mà còn làm vậy nữa, đúng là ăn cháo đá bát mà, em làm cật lực, thức đêm thức hôm làm bài cho nó có thời gian rảnh đi spa dưỡng da cắt tóc.



Công nhận cái mặt con nhỏ này cũng dầy thiệt, lì lợm ở trong nhóm hưởng điểm, báo cáo xong tếch đít đi thẳng. Làm sao mà có loại người như vậy chứ, sau này ra trường đi làm cũng không bền đâu. Đi học trong lớp thì toàn nghỉ học, bữa nào nghe kiểm tra thì mò vô lớp làm bài kiểm tra, tới nỗi giáo viên phải hỏi là sao nhìn mặt em mới thế, em có phải sinh viên lớp này không.



Hix hix em tức quá mọi người ạ, cho em 1 góc em xả stress chút nhen. Sao lại có loại người mặt dầy như vậy chứ. Con nhỏ này chưn dài mà không có não, không bít xấu hổ là gì hết á.



Bực gì đâu luôn, giờ đã tới tháng 7 đâu trời, sao gặp cô hồn sớm vậy nè, huhu tức nghẹn họng luôn.


Các mẹ có biết nửa đêm 12h, em lo sửa bài kịp mai nộp cô, còn bạn ấy post hình rồi comment tá lả trên fb, em tức quá phải đi tắm cho hạ hỏa đó ạ.