Có những lúc muốn than thở khóc lóc hay đơn giản muốn bày tỏ cảm xúc thật mà không dám viết vào FB chỉ sợ người thân, người quen biết chuyện không hay, mà không thể nói với ai được thì ức chế quá...


Chẳng hạn như lúc này, em đau bụng vật vã vì tới CKK, mồ hôi ướt đầm đìa, nằm nghỉ ở nhà 1 mình vì OX đi làm., sợ gọi đt thì ảnh hưởng công việc nên thôi.


Nội dung thế này thì chắc chắn không dám gởi tâm sự lên facebook rùi....:((:((:(( đau kinh dị mỹ đen.., làm đủ trò cho quên đi... nó đau thắt lưng, nhức buốt rồi mắc ói chóng mặt... híc,..em nghe nói lấy chồng rồi sẽ hết đau, nó không hết; có con rồi thay máu sẽ hết, em mới sảy hôm nay đúng 1 tháng, có được coi là thay máu không nhỉ ? sao nó cũng không hết đau.


Hằng tháng cứ bị đau thế này cũng đã 18 năm rùi, tưởng có thai đợt rồi sẽ trốn đau được 9 lần, ai dè con bỏ đi nhanh quá :(( Ngay cả những hôm sảy thai buồn rũ rượi khóc lóc cả tuần cũng không dám viết tâm sự trên fây.. :((:((:((:((