Chào đại gia đình web trẻ thơ, mình theo dõi trang web này đã lâu, hôm nay nhiều tâm sự quá, muốn gửi lên nhờ các mẹ cho lời khuyên
Tình hình là mình năm nay đã 29 cái xuân xanh rồi, đang phân vân trước ngã rẽ lập gia đình. Điều mình băn khoăn nhất là thu nhập của mình cũng như của bạn trai đều rất thấp. Quê mình ở ngoại thành Nội, anh ấy ở tận Ninh Bình. Tổng thu nhập hai dứa chỉ được có 8 triệu. Giờ sống ở đất Hà Nội này, cái gì cũng tiền và tiền các mẹ ạ!
Mình đã nghĩ rất nhiều, anh thì luôn động viên mình, yêu thương và chăm sóc thì không ai bằng cả. Nhưng giờ lương mình hơn 4 triệu mà chỉ tiêu cho bản thân thôi đã thấy thiếu thốn lắm rồi, vì mình còn đi học văn bằng 2 nữa. Anh ấy thì luôn tin rằng lấy nhau rồi sẽ chuyển làm kinh doanh này nọ, kiểu gì cũng không để vợ con khổ đâu.
Nhưng thực tế mà mình nhìn vào thì lương thấp, nhà xa, mọi thứ rất khó khăn các mẹ ạ. Cuộc sống với mình thấy khó khăn và bế tắc quá. Mình không biết phải làm sao. Ngày nào cũng chỉ nghĩ tới tiền và tiền, căng thẳng và sợ hãi lắm. Mình muốn hoãn cưới tới năm sau, khi học xong thì đỡ hơn nhưng gia đình nhà anh ấy không chịu. Mình sợ quá cả nhà ạ. Cuộc sống biết bao giờ bình yên đây.