+ Có rất nhiều người tò mò muốn biết trước cuộc đời mình nên họ chọn xem tử vi, xem bói, xem tưởng, xem chỉ tay...
+ Những người khác lại cho rằng tương lai là chuyện không thay đổi được, vì vậy nên sống vui vẻ và tốt đẹp ngày hôm nay thôi, tương lai thế nào không quan trọng.
Không bàn đến chuyện có tử vi thật không và đúng được bao nhiêu %. Tớ chỉ giả định là nếu bạn được chọn biết trước tương lai chính xác của mình, bạn có chọn không. Và nếu biết là mình sẽ kết thúc cuộc đời không tốt đẹp hoặc cuộc sống tương lai sẽ gặp quá nhiều trắc trở thì sẽ phản ứng thế nào.
Tớ thì chủ trương từ nay về sau không xe tử vi nữa vì có biết cũng chỉ thêm lo lắng. Giả dụ như vị tổng thống Ba Lan vừa mới chết vì tai nạn máy bay, nếu ông ý biết trước thế thì còn tâm trí nào mà làm tổng thống nhỉ? Thế nên không biết trước, có khi lại tốt hơn, đỡ phải sống trong lo lắng.