Em rất mong nhận được lời khuyên của mọi người.


Cách đây một năm em có chung vốn làm ăn với vài người bạn (trong đó 3 nam và 1 nữ, và có 1 đôi). Ban đầu em có đi xem thì thầy bảo làm ăn đc, thầy bảo ko. Khi đó 4 người đó ra sức thuyết phục em.


Em cũng suy nghĩ đơn giản quá khi quyết định làm ăn chung. Vì em nghĩ ko có gì là ko bỏ qua và giải quyết được cả. Nhưng khi thực làm có nhiều mâu thuẫn quá. mấy bạn trai kia thì 1 học Bách Khoa, 1 học Xây dựng, 1 học giao thông. đứa con gái học đại học hà nội. Em thì là dân kinh tế...


Mâu thuẫn lớn dần trong cách giải quyết và xử lý công việc đưa ra quyết định. Có 1 thằng duy nhất ko góp tiền thì nó chưa đi làm nên có nhiều thời gian. Nó nhận quản lý. Đưa ra nhiều quyết định rất áp đặt. Như nó là người có quyền quyết định, quyền bỏ phiếu nhiều nhất. Và phân cho chúng em mỗi đứa một mảng riêng. Vì chúng em ko có thời gian nên có ng đứng ra quản lý cho là tốt quá... Kinh nghiệm thật non nớt.


Em tự nhận thấy mình là dân kinh tế có suy nghĩ khác chúng nó nhiều. Chúng nó chưa bao giờ ghi nhận bất kì ý kiến gì của em. Trong khi sau nhiều những tời gian chết vì những cái vòng vo của chúng nó thì chúng nó lại chọn ý của em. Nhưng việc hất bạn bè ra khi công việc bắt đầu khấm khá lên, bắt đầu có lãi thì hất bạn bằng đc.


Em thấy mình dại và ngu quá. Giờ vẫn chưa hết tự kỉ. Em muốn chúng nó phải thất bại nặng nề...