Kể ra thì thật xấu hổ. Không biết được rằng gia đình tôi sẽ còn thế nào khi anh tôi đã dẫn về 1 cô vợ mà tôi phải nói là quá mất dạy luôn. Từ ngày yêu a trai tôi cô ta chửi a trai tôi thậm tệ mà tôi phải nói là k còn từ j có thể diễn tả. Đày đọa a trai tôi đưa đi đón về cách 40km. Chắc tại a quá yêu cô ta mà để cho cô ta chửi đến như vậy. Rồi ngày cô ta về chung 1 nhà cũng đã đến cứ tưởng rằng cô ta sẽ thay đổi và a trai tôi cũng sẽ nói được cô ý để mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nhưng đời người thật quá oai ăm khi bản tính cô ta thật k thể nào chấp nhận được. Bố mẹ tôi thì lại quá hiền. Lại thêm phần ông a trai lại quá sợ vợ.. vợ bảo gì nghe đấy. Lúc cô ta có con thì trời ơi. Đứa bé đấy gặp đứa nào là nó cũng cấu nó đánh nhưng cô ta cũng k mảy may nói gì, vậy mà hễ ai đánh con cô ta là bắt đầu la o ó lên. Rồi có lần bà ngoại tôi, chú tôi xuống chơi, cô ta cho con ăn mà cứ luôn mồm chửi" mẹ mày", "đm mày" trước mặt bà và chú rồi có cả bố tôi mẹ tôi nữa. Cô ta nói vậy khác j đang chửi họ. Rồi lúc bố tôi góp ý thì bắt đầu cô ta cãi tay đôi với bố tôi. Lúc đó tôi tức quá đã nói với cô ta là sao bố nói câu nào là chị phải nói lại câu đó rồi xoay ra nói tôi. Rồi cô ta đăng lên facebook chửi nhà tôi là lũ chó. Như vậy mà bố mẹ tôi vẫn k nói gì. Còn tôi đã nói chuyện với ông anh trai nhưng mọi chuyện như có vẻ như chưa gì xẩy ra. Và như thế cô ta được nước lấn tới không coi bố mẹ tôi ra gì. Cô ta còn chửi cả giòng họ nhà tôi. Trời ơi tôi k biết phải làm sao? Ai có cách j giúp tôi với. Tôi trách sao bố mẹ tôi quá hiền và sao lại có ông a trai mù quáng đến mức như vậy?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1