Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
bạn lonely, vậy pải coi lại chính mình, chính mình thui bạn à.bạn thử nghĩ bạn có muốn đi xem phim ko? bjan nghĩ ko
khi nào mà cảm thấy cô đơn là tớ nhắn tin hết cho mọi người trong list
Nhưng đôi lúc... Xem thêm
Bạn nói thế thì bó tay rồi!Cho bạn sống nhưng vứt bạn ra ngoài đảo hoang bạn có sống nổi không?(đảo này k có Robinhood đâu nhé)
Tốt nhất là quan tâm tới người khác rồi họ sẽ quan tâm đến mình
Được sống thật là tốt, dù đôi lúc gần nhau, đôi lúc một mình.
Về SG sẽ như cá vẫy vùng trong nước, có mẹ, có Vy, có anh, có những món ăn khoái khẩu, có mọi... Xem thêm
Chào mọi người, đọc qua các tâm sự trên diễn đàn thấy mọi người nhộn nhịp quá nên hôm nay mình cũng xin phép ngoi lên "kể khổ" một chút về câu chuyện nuôi thú cưng nhà mình.
Chẳng là hồi mới đón bé cưn...
Chào anh em trên diễn đàn, hôm nay mình ngoi lên chia sẻ một dự án tâm huyết mình đang làm, rất mong nhận được góp ý từ mọi người.
Mình nhận thấy một thực tế là việc tự tìm mua đồ setup cho góc làm việ...
Chào cả nhà,
Bác nào hay đi công tác hoặc di chuyển nhiều chắc hiểu cảnh ôm laptop, tai nghe, điện thoại theo dùng liên tục thì thiết bị bám bụi bẩn và mồ hôi nhanh khủng khiếp. Mang theo lỉnh xỉnh cha...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Không hẳn là vậy...
Mình cũng đã nói nó rồi đó..xem Cm sau bạn
Sao mà...
Thanks!\
Nhưng đôi lúc mình muốn hỏi thăm người khác thì...
Bạn nói thế thì bó tay rồi!
Cho bạn sống nhưng vứt bạn ra ngoài đảo...
:Rose:
Mình là 1 con người sông vì bạn bè..vậy nên nếu phải chấp nhận ở một mình thì thật là 1 điều nghiết ngã..
Có...