Ai là SINGLE MOM cùng vào chia sẽ kinh nghiêm nha.
Tình hình là mình sắp thành single mom rồi , nên lập top này mong được chia sẽ .
Em thật là thất bại và bức lực trước tính gia trưởng của chồng , đã vậy chồng em còn nóng tính như trương Phi vậy , đi làm thì thôi chứ về tới nhà là kiếm chuyện chửi vợ đủ điều , cái gì anh cũng moi ra chửi được ,Chỉ nhiêu đó không em còn cố gắng chịu đựng vì con đằng này anh ăn nhậu tối ngày ,không có tối nào về mà không có mùi men. Nói ra anh cứ đổ thừa vì công việc ....
Nhà thì ở nhà thuê nhà trọ , nợ nần chồng chất chưa trả xong mà anh ăn nhậu tối ngày , đã vậy bạn nhậu anh cần gì thì anh sẵn sàn giúp ngay , có cái điện thoại của vợ bạn xin cũng cho luôn .mỗi lần nhậu ở nhà là ít nhất cũng có 1 bạn nhậu của anh ngủ lại nha , lâu lâu anh còn dẫn bạn nhậu từ quê lên ăn , ở , chơi bời , nhậu nhẹt năm bữa nữa tháng ở nhà ( ức chế không chịu nổi ).Vậy mà đối với vợ lúc nào cũng tính toán , đưa vài trăm ngàn tiền chợ , vài bữa hỏi tới nói hết rồi là anh lại chửi sài tiền phun phí (thật tình mà nói tiền anh đưa em ngoài mua đồ ăn cho 2 vợ chồng và con gái ra thì em không dám làm gì hết , thậm chí từ lúc lấy anh tới giờ cái quần cái áo em cũng không dám mua , không có đồ mặc , mặc lèn xèng thì anh lại chê lên chê xuống .Nhưng em lấy tiền đâu ra mà mua đồ mặc. Nhiều lúc mẹ bệnh em không có 1 đồng về thăm mẹ hay mua thuốc cho mẹ nhưng cũng đau dám mở miệng hỏi anh .Mà anh cũng có của dư của để gì đau, anh làm không đủ anh ăn nhậu nữa , vì vậy mới nợ ra mấy chục triệu chưa trả hết , bây giờ trang trải tiền ăn , tiền nhà thôi cũng đã khó khăn rồi , con hơn 2 tuổi rồi mà chưa cho đi trẻ được vì không có tiền đóng phí....
Nhìn con thiếu thốn đủ thứ còn anh thì tiền nhậu bao nhiêu cũng có em thấy đau lòng quá và càng thấy mình vô dụng hơn .
_Vì ba em phạm lỗi nên bị ở tù , Mà ba em thì bệnh tiểu đường nên tháng nào cũng cần tới thuốc , em nói anh bớt nhậu lại để dành tiền mua thuốc gửi cho ba , lúc nói thì anh cũng ừ ừ nhưng nhậu thì anh vẫn cứ nhậu . ...
Hôm rồi ba em ra tòa xử em về dự rồi 2 mẹ con em ở lại nhà ngoại chơi khoản 2 tuần , nhưng khoản 10 là anh dt kêu lên, anh nói đem con lên trả cho anh còn em muốn đi đâu thì đi , không thì về li dị đi...anh nói anh không cần em và cũng không muốn nhìn thấy em , anh chỉ cần con thôi .Nếu em đi thì để con lại cho anh , nếu li thân hay li dị thì cũng để con lại cho anh . GIỜ EM PHẢI LÀM SAO ?
Em thấy anh không hề có tình cảm với em , không chút quan tâm . Em ở trong nhà như là osin của anh vậy . Em mệt mỏi lắm ...
Em muốn ra đi nhưng đi mà không có con thì làm sao em sống nổi ??/ .Đã vậy tại em vô dụng nên từ trước giờ sống phụ thuộc vào anh . Em không có công ăn việc làm , không có nghề nghiệp , không có chổ ở , không quen biết ai , nhất là lúc này em không có đồng nào trong túi ....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
chị 28t, single mom đc...
Đã lâu lắm rồi , gàn 2 năm nay thì phải e chưa ghé thăm vào trang WEB này , và ngần ấy hai năm...