Trước tiên ai đó biết em qua nick này thì xin hãy đọc để cho em lời khuyên xin đừng nói thêm cho ai nữa.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Em có quen một bé 93 từ năm trước, cũng qua lại đi chơi đây đó rất nhiều lần. Nói thực sự lúc đầu em chỉ thích để chơi bời thôi chứ ko muốn tiến xa. Em nhiều lần rất muốn chia tay và đã nói thắng với em đó là ko tiến xa được thì nên dừng lại ở đâu đi. Bọn em cứ lừng khừng mãi thì đến tầm tháng 10 thì sau hôm chia tay một tuần thì em đấy báo là có thai hơn 4 tuần thế là em đùng đùng sang nhà em ấy xác minh kết quả thì đúng là có thai thật, sau bao nhiêu lần thuyết phục thì em đấy cũng chịu đi bỏ thai ở BV phụ sản TƯ.


Sau đợt đó em đã xác định là bỏ hẳn rồi vì cũng rất thương em đấy để em đấy đi lấy chồng, nhưng cứ lừng khừng quyến luyến thế nào lại quan hệ tiếp. Em này có nhu cầu sinh lý rất cao. Cái ngu dại một điều là tất cả những lẫn qh đều ko dùng bất cứ một hình thức tránh thai nào mà chỉ tin lời em ấy ko phải ngày rụng trứng, mỗi khi em yêu cầu dùng bao là em đấy bảo KHÔNG. Em đã rất nhiều lần bảo là mình đừng làm thế này nữa chia tay đi, em đấy lại bảo chỉ quan hệ với anh em mới có cảm giác. Em đã bảo là khi nào em có chồng thì chồng em sẽ chiều em, em đấy nói rằng là em biết thế nhưng để khi nào em lấy chồng đã.


Em rất nhiều lần muốn thôi, rồi em có bảo là như này thực sự hơi sốc " Anh giúp em đi, một tháng hai lần thôi", em nói nhiều lần đừng như thế hãy dành cho chồng của em. Thế là đùng một cái lần cuối cùng bọn em quan hệ là ngày 23 Tết. Em cũng nhân đợt nghỉ Tết này là dứt thực sự em đã quyết tâm ko nghe điện thoại nữa. Nhưng vào ngày mồng 5 Tết thì em này thông báo đã có thai 5 tuần, em tí nữa thì ngã ngửa.


Lúc đầu em đấy ko nhận là có thai nhưng còn gì đó lẩn khuất thì em đấy bảo là có thai 5 tuần, hôm đấy bố em chửi em mấy việc nữa nên đã hơi uất ức thêm không thuyết phục được em kia thế là đến nửa đêm em nghĩ nên nói cho bố mẹ biết việc này.


Em đã xuống phòng mẹ em và quỳ lạy tạ lỗi với mẹ trước và nói hết sự việc, sau đó mẹ bảo phải nói với bố và cả đêm hôm đó em đã nói toàn bộ sự việc cho bố em biết.


-------------------------------------


CÒn rất nhiều tình tiết khác nhưng em xin kể cốt chuyện chính


-------------------------------------


Tại thời điểm này em đang mất việc làm. Lúc đầu em nghe chuyện có thai thì hơi hoang mang nhưng em mới lục lại ý nghĩ thì có một lần thì ngày 29 hay 30/1/2013 gì em có quan hệ nhưng lúc đó mới vừa tắt kinh, vừa tắt kinh thì chuyện có thai là vô cùng khó. Em đấy một mực là ko liên quan gì đến anh cả, rất nhiều lần, em sẽ nuôi con. Em lại khuyên em ấy bỏ thai đi nhưng em đấy vẫn ko nghe . Nói thực là đến bây giờ ko không chắc cái thai có phải của em không. Bố mẹ em sau khi biết chuyện thì bảo là khuyên nó nên bỏ đi vì em đấy còn đi học mới năm thứ nhất cao đẳng. Em đã chuẩn bị hết đồ đạc để cho em đấy vào viện, nhưng em đấy cứ một mực ko đi. Em đấy bảo là em sẽ hỏi mẹ là nên giữ hay bỏ. Sau đó em ko liên hệ mấy ngày , đến ngày thứ 3 liên tiếp tắt điện thoại thì được biết em đấy đã nói với gia đình cái thai của người khác rất yêu em đấy và sắp làm đám cưới và cắt đứt quan hệ rồi "vĩnh biệt luôn" . Lúc đầu em cũng thấy xuôi xuôi nhưng vẫn chưa an tâm, cố gắng thuyết phục em này nên bỏ thai đi chứ đừng để đến thời điểm viết bài này là thai đã sang tuần 7. Mấy hôm nay em mấy ngủ liên miên, rồi làm nhiều việc như điên ấy, người cứ như ra rồ ra dại ấy. đầu óc thì mệt moei.


Em đấy ko đòi hỏi bất cứ cái gì , ko yêu cầu cái gì chỉ muốn giữ lại cái thai. Đấy là là nỗi khổ của em đấy ạ. Mọi ngừoi cho em lời khuyên.