Chào các mẹ; mình có một băn khoăn khoăn mà nhiều ngày nay nghĩ không thông và cũng k biết lựa chọn có đúng không. Hôm nay mình chia sẻ lên đây hi vọng mọi người đưa ra lời khuyên cho mình để mình đi đến kết luận cuối cùng.
Mình sinh năm 1986; đã học xong 3 năm CĐ sư phạm chuyên ngành sinh hóa. Nhưng không xin được việc nên mình bon chen ra ngoài sống; đi làm thêm; làm kế toán.... Được 3 năm thì mình về mở cửa hàng bán quần áo nam; đến nay dũng đi vào ổn định rồi; tuy không giàu nhưng cũng đủ ăn. Phải nói thêm cho mọi người hiểu tình hình của mình; mình lấy chồng khi vừa ra trường; và đã có em bé 3 tuổi; chồng làm công chức nhà nước; mình bán hàng tại nhà chồng ( minh ở cùng bố mẹ chồng); ngày trước mình ra ngoài làm; nhưng từ khi anh trai có em bé thì bà nội lên trông cháu; nhà còn mỗi ông nội nên mọi người nói mình nên ở nhà bán hàng và cơm nước cho gia đình ( đi làm lương thấp lắm chỉ 3tr/1th thui; mà thời gian thì từ 6h30' - 8h tối; ngày nào cũng để bố chồng cơm nước cho; mà tiền thì chẳng có để biếu nên mình ngại) vậy là mình về nhà; đầu tư vốn mở cửa hàng quần áo nam ( khoảng hơn 200 tr rùi); nhưng mọi thứ thì không như mình tính. Bà lên trông cháu nhưng k hợp với nhà bác cả; 2 bác lục đục suốt; bây giờ còn đang li thân cơ; nên bà về quê ở; nhưng ông bà còn trẻ; ngồi chơi lại thấy chán; vì con mình thì cho đi lớp rùi ( và cũng nói luôn bà nội con bé nhà mình k được cần mẫn như những bà nội khác ) nên ông bà lại muốn bán hàng; và cũng hay can thiệp vào việc của mình. Sang năm ông bà có ý định bán hàng ; còn vợ chồng mình sẽ sang nhà chú bên cạnh bán ( 2 nhà liền nhau); mỗi tháng mất mấy triệu tiền thuê nhà nữa. Việc này cũng k làm mình ngại; nhưng bố mẹ chồng mình ăn chắc mặc bền lắm; nên dù cửa hàng do mình bỏ vốn 100% thì mình vẫn có cảm giác phụ thuộc vì mình bán hàng bằng nhà của ông bà. Hazz; chồng mình thì k muốn mình luẩn quẩn ở nhà bán hàng; để suốt ngày loanh quanh việc nhà; vì dù sao mình cũng là đứa năng động và có đầu óc. Nhưng thiết nghĩ bây giờ mình mà đi học đại học thì có dở hơi quá không; trăm thứ bộn bề; ra trường lại bắt đầu lại từ đầu; liệu sẽ như thế nào; vì mình là con gái mà; còn phải chăm lo con cái.
Chồng thì cứ giục mình đăng kí học đại học từ xa; nhưng mình thấy k ổn lắm; vì mình chẳng biết cái bằng đó ra trường sẽ như thế nào
Mà học đại học chính quy thì quá vất vả; mình ở nhà bán hàng mình cũng k ngồi yên được; rảnh lúc nào lại bê tiếng anh ra học; mình còn đăng kí học ol cơ. chán; hai vợ chồng tranh luận mãi; chồng thì dục đăng kí học; vợ thì lưỡng lự ........hazz