Em xin tự giới thiệu luôn, em là con trai, năm nay em đã 27 rồi nhưng giờ mới tốt nghiệp Đại học. Ngày trước em cũng đã có 5 năm học CNTT ở Bách Khoa, song càng ngày em càng chán lập trình mà lại thích đi làm kinh tế:Straightf: Thật sự là trong khoa em cũng nhiều bạn như vậy! Do đó năm 2007 sau 5 năm cày bừa ở BK em thi lại vào Kinh tế để học tiếp một bằng Cử nhân về QTKD nữa, trong quá trình học ở Kinh tế thì kết quả của em cũng không tốt lắm, do em đi làm nhiều quá. 4 năm ở Kinh tế em đi làm đủ việc, từ đi bán hàng kỹ thuật, đi code thuê, dạy học... nói chung là trải nghiệm cũng nhiều, nhưng công việc cũng quèn thôi.
Tuần trước mới cầm cái bằng Kinh tế xong, nhìn lại 9 năm đã qua em cảm thấy buồn quá các chị ạ. Nói gì chứ làm CNTT thì em giờ không làm nổi nữa rồi, vì đã 4 năm em cũng không nghiên cứu hay học thêm được điều gì mới về kỹ thuật. Còn bây giờ cầm cái bằng Kinh tế đi xin việc thì em cũng thấy hoang mang quá. Dẫu biết làm kinh doanh, tiếp xúc với môi trường năng động bên ngoài là đam mê của mình (chứ không phải là ngồi code suốt ngày trong phòng máy lạnh). Nhưng giờ 27 tuổi rồi, vào cơ quan có những người nhỏ tuổi hơn mình nhưng lại nhiều kinh nghiệm hơn. Trong mắt họ mình cũng chỉ là thằng lớn tuổi đời nhưng non tuổi nghề. Rồi thì chuyện thăng tiến sau này nữa. Nhiều khi em có những cảm giác mà không biết nói sao các chị ạ:Sad: Trong khi bạn bè cấp 3 ngày đó của em ra trường giờ đã có những vị trí ngon lành trong xã hội rồi, mà em cứ lang thang mãi thế này. Mà nhà em cũng nghèo chứ không phải khá giả gì, nhiều khi em cảm thấy có lỗi với cha mẹ quá!
Em viết nên những dòng này không phải để than thân trách phận, vì em biết em cũng có những điểm mạnh riêng, và thực tế trong cuộc sống cũng có những người thiệt thòi hơn em nhưng vẫn vươn lên được. Hy vọng là có mẹ nào đã từng trải qua trường hợp như em thì có thể chia sẻ và cho em vài lời khuyên, em nên tiếp tục như thế nào.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
+...
Hồi mới ra trường...
Bạn có thể làm sales cho các...
Mình học tài...
bên tớ có cũng 27h mới bắt đầu đi học thêm đây này
mà học về luật chứ ko phải kinh tế
cha...
Muốn trở thành ông chủ tốt thì trước hết hãy làm đầy tớ tốt.
Với tấm bằng ĐH như anh...