Em là nữ, năm nay 24 tuổi. Nói ra thì thật là xấu hổ :(


Giấc ngủ của em từ ngày xưa đến h đã rất khó khăn, em ko ngủ ngon đc như những người bình thường khác. Em hay có chứng mất ngủ 1 thời gian xong lại hết xong lại tái diễn.


Em rất sợ ngủ 1 mình nhất là buổi tối, trưa thì ko sao nhưng cứ tối đến mà em phải ngủ 1 mình thì em ko thể


Bắt buộc phải có 1 người trong phòng cùng mình.


Chính vì thế đã bao nhiêu năm nay em đã làm phiền bố mẹ em, vì nhà em có anh trai nên ngoài bố mẹ ra thì biết trông chờ ai


Em toàn ngủ chung vs bố mẹ, 1 phòng kê 2 cái giường, em 1 giường bố mẹ 1 giường. Em biết làm như thế là đáng xấu hổ, có lỗi vs bố mẹ em vì bố mẹ em cũng còn trẻ nên nhu cầu chắc chắn là vẫn phải có.


Em cũng biết ý là cứ tối tối 10h em mới lên phòng nhưng mà thực sự nhiều lúc em còn chứng kiến cảnh bố mẹ tình cảm, chắc có lẽ bố mẹ tưởng em ngủ rồi :(


Bây h em vừa bị ám ảnh nỗi sợ ngủ 1 mình vừa ám ảnh bố mẹ em, em ko tài nào thoát ra khỏi đc cái vòng luẩn quẩn nó cứ ở trong đầu em làm em suy nghĩ rất nhiều


Bây h bảo em ngủ 1 mình khác nào ép em chết :(


Em thật là đứa chả ra gì


Người yêu thì ko có, nếu có thì chắc lấy chồng quách đi cho rảnh nợ :((