Tôi đang là sv năm 4 của hệ cđ trường Đh công nghiệp tphcm, nói ra có thể nhiều người sẽ cười vì tôi học qá dở đến nỗi năm thứ 4 rồi mà cũng chưa ra được vì còn nợ cả 5 môn.
Nhưng đến bây jo tôi cảm thấy bất lực và bế tắc, tôi đã cố gắng hết sức hoc trả nợ hết môn để đc ra trường, dù tôi có cố gắng bao nhiu thì tôi cũng vẫn dặm chân tại chỗ, học lại thì lại rớt nữa. Cảm thấy qá ngán ngẫm, tôi muốn bắt đầu lại từ đầu, tôi là con 1,ba mẹ, ng thân trong gđ đều rất thương tôi, về mặt kinh tế thì cũng khá, ko phải làm việc cực nhọc j. Lúc trước khi lên học ở SG, chuyện học của tôi cũng rất ổn chứ ko như bây jo đâu. Học mãi học mãi mà chẳng ra đc, tôi cảm thấy xấu hổ và tủi thân lắm. Chính bì vậy nên tôi muốn làm lại từ đầu, dạng như vừa học vừa làm vậy đó, nhưng tôi ko biết phải ăn nói làm sao vs ba mẹ và những ng thương yêu tôi cả.
Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên nhé! Xin chân thành cảm ơn mọi ng!