Xin chào mọi người, năm nay em 21t vừa ra trường được 4 tháng. Vốn đã có suy nghĩ vào SG lập nghiệp. Giờ có cơ hội công ty em đang làm có chi nhánh trong đó mọi người cũng rất quý em cũng mong muốn em vào làm trong đó. Em đã quyết định ra tết sẽ vào trong đó. Công việc của em chính là gặp bác sĩ và thuyết phục họ mua hàng của bên em. Em rất lo lắng vì kinh nghiệm em còn ít với cả không biết tâm lí của người trong đó ra sao có dễ chịu không nữa. Em thì nhát, giao tiếp bình thường, đối nhân sử thế cũng k biết lắm, còn ít tuổi nên chưa đc khéo léo cho lắm. Nên em cũng suy nghĩ nhiều lắm. Mọi ng cho em hỏi tính cách và phong cách sống của người SG ra sao ạ, họ có đề cao vật chất không, có kì thị dân Bắc k ah?


E lo lắng lắm, vào đó 1 thân 1 mình, k chỗ ăn k chỗ ở do em tự xin đi chứ k phải công điều đi. Bây giờ vào đó chắn chắn là khó khăn. Mông lung còn trẻ đi xa, mọi người ơi em phải làm sao đây :(


Có ai người gốc Bắc đang làm việc trong Nam không? Cho em chút động lực với