Hú vía quá, sáng nay vào Big C ăn trưa vậy mà chẳng may có cháy trên tầng 2, mất điện tất cả chạy nháo nhác, mẹ con mình vừa thoát ra được khỏi đó và về đến nhà,đến giờ tim vẫn đập thình thịch.Cả 1 đám người hỗn loạn chạy, tắc hết lối ra vì bên ngoài vẫn đổ vào...Cứu hỏa k có đường mà vào.May 2 mẹ con ăn xong là đi về luôn chứ nếu la cà trên tầng 2 thì k biết bây giờ thế nào, có nhiều trẻ em trong đó lam, ngày Tết nên rất đông người vào siêu thị mua sắm
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đúng là đại hạn cho Big C chuẩn bị tết nhất mà cháy thế này! Chả lẽ lại có đối thủ cạnh tranh chơi xấu? Bữa trước thì là bên...
Chúc mừng chị và bé may mắn.Mong sao các bé còn ở đó đều được bình an.
Ngày mai em đang định đi Big C, không bít có nên đi nữa không?:Sick: