Mình thấy phụ nữ đi ra đường có nhiều thiệt thòi nên mở topic này để chia sẻ, cảnh báo mọi chuyện cho mọi người. Ai đã bị chuyện không may xảy đến, xin vui lòng kể ra để mọi người phòng tránh.
...Ngày 6-9-2011: một phụ nữ ghé trạm xăng HAI LỮ nằm trên QL50 H Bình Chánh để đổ xăng. Khi đang móc tiền trả tiền xăng thì có 2 tên côn đồ (mới ra tù hôm trước lễ 2-9) tuột quần người phụ nữ đó xuống tận đầu gối và đề máy lấy chiếc xe tay ga của người phụ nữ đó một cách ngon lành. Tội nghiệp người phụ nữ đó mặt mũi xanh mét thất thần như người không định hướng!
Xin nói thêm là nhân viên cây xăng là phụ nữ, cây xăng trong tình trạng vắng khách.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Hiện giờ ra ngoài đường mình thấy có ít nắp cống bằng phẳng lắm! Cái thì nhô lên khỏi mặt đường cả...
Mình có 1 người bạn, con trai nó năm nay 17 tuổi. Một bữa nọ thằng nhóc ngồi tụ tập với chúng bạn...
Lập hạ năm 2003.......
1 buổi chiều trời mưa tầm tã, mưa như trút nước và trời thì tối đen như mực, người phụ nữ co...
Một lần mình đi hát karaoke cùng các anh chị em trong nhà. Được một lúc mình ra...
Bởi vì saigon là nơi hội tụ tất cả...
Hôm 10/9 em chạy xe 1 mình từ Sài Gòn về Đồng Nai...bình thường em cũng...
chỉ hem...
Nghe có vẻ buồn cười thật đấy! Nhưng sự thật là như thế! Ông Trời rất công bằng khi tạo nên người...
Một phụ nữ đi chiếc xe LEAD dừng lại bên vệ đường để vào tiệm tạp hóa mua đồ. Chiếc xe dựng ngoài đường,...