Đọc xong cái bài này mà thương các em quá mọi người ạ :(( mình ở đồng bằng áo ấm đến tận răng mà còn suốt ngày suýt xoa nữa là các e ý ở miền núi đã thế quần áo cũng k có mà mặc nữa :((


http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Hoc-sinh-mien-nui-gong-minh-chong-choi-voi-gia-ret-ky-luc/94039.gd


P/s: 14 - 15/1 này e sẽ lên Sơn La và cũng đã quyên được 1 chút đồ cho các e ở 1 bản dân tộc trên này nhưng rất tiếc k phải trường TH Kim Bon này mà là 1 khu vực dân tộc hẻo lánh. Nhìn các em ở Kim Bon còn có nhà bê tông mà ở mà các e ý đã khổ thế kia rồi, chỗ mình đi thì toàn là nhà gỗ chắp vá dựng lên :(( thanh niên thì bỏ đi làm ăn hết chỉ còn toàn các em dưới 13 tuổi, bố mẹ và và các cụ già :((. Hi vọng 14/15 này lên mang kịp chỗ quần áo cho các em, khổ nỗi toàn quần áo người lớn và số lượng cũng khá ít vì kêu gọi quyên góp từ sinh viên. E viết những dòng này cũng chỉ muốn hỏi mộ người là ai có quần áo trẻ con k dùng nữa thì inbox cho e với hoặc cho cm dưới cái thread này và e sẽ liên lạc với mọi ngừoi :( (quần áo ng lớn cũng đc) để em khuân lên cho các e ý ăn cái tết ấm áp. Thực sự e viết dòng này là sau khi đọc bài báo trên chứ k hề có ý định dùng bài báo từ trước để xin xỏ quyên góp từ các bác :(