::@ Telecom marketing - tôi cầu xin các bạn dừng lại @::
Cũng không còn ở tuổi động tí chửi thề đánh lộn, cũng có con nhỏ và mong muốn chúng không nhiễm các thói xư tật xấu mà lại tệ là từ bố mẹ, nhưng có ngày đến mấy lần chửi thề, chửi vào điện thoại mà mình biết đầu kia là những cô gái khả ái, vì sao nên nỗi :Worried:
Gần đây khi mà cước di động khá rẻ, người tiêu dùng có lợi là mặt tốt nhưng hệ quả xấu là tràn ngập phong trào gọi điẹn thoại tiếp thị trực tiếp từng người, đủ thứ hàng hòa ngành nghề và còn khó chịu hơn là xưng rằng từ nọ từ kia, chủ yếu là công an và thuế để dọa doanh nghiệp. Lởm khởm như nhà em thì chả bao giờ bị lừa, hễ thấy "alo anh/chị có phải .... " là em để mặc cho nói, hoặc không chiụ nổi chửi thẳng vào mặt. Đôi khi cũng có cô còn có chút tư cách tự ái thì chửi lại hoặc nhắn tin chửi:D còn những kẻ khác em cho rằng đã thoái hóa hết
Tất nhiên ai cũng nói nó là một nghề, không ăn cắp trộm, để làm sinh kế .... nhưng thấy bất công quá, cave cũng là một nghề vì sinh kế, chả ăn cắp ép buộc ai cả, ai đồng ý thì trả tiền và nó không chủ động làm phiền ai như mấy cô tiếp thị này . .. thế mà bị xã hội chà đạp khinh bỉ chỉ vì nó là một mối đe dọa tiềm năng
Các bạn đều dễ thương, có hiểu biết, có nên làm mọi thứ chỉ vì sinh kế không ? có nên cử xử không bằng những kẻ mà chính các bạn coi thường hay không ạ
Mình bị đt kiểu này làm phiền thường xuyên. Hết ngân hàng, bảo hiểm, nghiên cứu thị trường rồi thì các khoá học... các kiểu. Cũng bực mình nhưng không...
Mình bị đt kiểu này làm phiền thường xuyên. Hết ngân hàng, bảo hiểm, nghiên cứu thị trường rồi thì các khoá học... các kiểu. Cũng bực mình nhưng không...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
1....
Đành rằng bác bực , cáu đã đủ rồi !
Violet cũng từng làm wa Tele Marketing nên bít cái cảm giác bị bên kia fản ứng...