[Chia sẻ] Nhảy việc - Cùng tâm sự khi bắt đầu đi làm
25 tuổi, chính thức tốt nghiệp đại học 10/2011, đi làm từ 6/2011 , ngẫm lại tới giai đoạn này mà nhảy 3 công ty trong vòng chưa đầy năm...
Nhảy lần đầu vì việc gia đình, chuyển từ Sài Gòn về quê, vừa ký hợp đồng chính thức đc 19 ngày sau 2 tháng thử việc. Kinh nghiệm không nhận đc nhiều nhưng đc cái mác Nhân viên văn phòng + làm bên hàng không (dù làm ở đại lý vé máy bay cấp 2)
Nhảy lần 2 vì thay đổi quản lý + thấy mùi không thơm khi công ty chính không tiếp tục ký hợp đồng mà giao cho công ty thứ 2 ký, thay đổi toàn bộ cơ cấu hoạt động + chính sách...
Chuẩn bị nhảy lần 3 vì lầm tưởng 1 môi trường làm việc tốt, nhưng đang phân vân có nên nhảy tiếp không....vì công việc hiện tại cũng tạm tạm, có mỗi cái là phải đầu tư nhiều quá , mà k thấy công ty hỗ trợ gì hết, lương thì k bao nhiêu mà đụng là bị trừ, lại thêm bị bộ phận khác làm khó dễ thấy đến mà nản
Đang đợi kết quả từ công ty thứ 4, hy vọng sẽ có kết quả sớm, nhưng đang e ngại vì thị trường điện thoại hiện nay đang chững mình nhảy vô không biết là đc gì nữa
Vài dòng chia sẻ cùng anh chị em đã/đang và sắp đi làm, cùng trao đổi kinh nghiệm về con đường sự nghiệp của mình