Mong các anh chị tư vấn giúp em, em đi làm xa có quen 1 cô bạn gái người Trung Quốc, 2 tụi em yêu nhau lắm, em đã từng đến trung quốc gặp gia đình cô ấy, cô ấy khóc lóc ỷ ôi van xin gia đình cho tụi em được cưới, nhưng gia đình cô ấy từ chối vì tiêu chuẩn của họ là phải có nhà có tiền ở trung quốc, nhiều lần em đề nghị chia tay vì tụi em yêu sai hoàn cảnh, áp lực gia đình là rất lớn, nhưng cô ấy vẫn quyết 1 mực yêu em, muốn đến với em, sau Tết cô ấy dự định đến việt nam, ở nhà em, cô ấy nói không quan trọng gia đình cô ấy nghĩ gì, chỉ cần được ở bên em là được, kiên trì thì gia đình cô ấy cuối cùng phải chịu thua. Em thương cô ấy, tôn trọng cô ấy, nhưng nếu một mực chia tay thì em buồn lắm, cô ấy là một nửa cuộc đời em, mọi thứ em làm trong cuộc sống này đều là vì cô ấy, ở cạnh cô ấy em nhận ra mình là ai.
Em stress nặng và hoang mang, không biết sau khi cô ấy sang nhà em ở được vài tháng, rồi tụi em không đi làm đi ăn, thì lấy cái gì mà sống, nếu em chỉ ở nhà với cô ấy thì lấy gì mà ăn, mà nghĩ đến cưới xin. em mong mấy anh chị tư vấn cho em, tụi em yêu nhau như vậy là đúng hay sai, cô ấy bỏ nhà để đến với em, là đúng hay sai ? em nên làm gì để lo cho tương lai của tụi em, cô ấy có thể làm việc tại việt nam hay không? trong tphcm thì công ty nào sẽ nhận cô ấy. Người trung quốc có dễ tìm việc ở Tphcm không, cô ấy xinh xắn và có thể nói tiếng anh tốt, và có bằng đại học.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đúng bạn ơi, yêu nhau có gì sai.
Cô ấy bỏ nhà để đến với em, là đúng hay sai?...