Chào các mẹ, em có 1 chuyện vô cùng bức xúc ở đây mà không thể tìm ra cách nào giải quyết, mong các mẹ giúp e. Chuyện làm như thế này e mới được nhận vào làm, mà có 1 anh ngày nào cũng mượn xe máy của e đi các mẹ ạ, từ chối thì không được bởi e mới làm mà lại là cấp dưới của a đó .:( Công ty e có cung cấp xe cho nhân viên để đi giao hồ sơ mà a đó không đi tại vì xe đó xấu,xe số bla bla nên ngày nào cũng 1 lượt mượn xe em. Nói thật với các mẹ em không hề thích điều này. Đi thì hcẳng bao giờ chịu đổ xăng cho em các mẹ ạ. Có mẹ nào cao tay cho e lời khuyên khi người đó từ chối mượn xe mà không mất lòng được không ạ. E cũng tính k đi xe đến cty 1 time cho a đó không mượn mà nhà e xa không thể làm như vậy được :|. Các mẹ cho em lời khuyên được không, em gét lắm rồi :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
2. đi 1 chiếc xe cà tàng hơn xe công ty....