Mình hiện tại đang làm trưởng phòng của một công ty nước ngoài - Công việc bận và vất vả ( Tối thiểu 12 tiếng mỗi ngày kể cả đi lại).
Xót con vô cùng, nhất là những ngày conốm dứt con ra để đi làm ... Bà ngoại và bà nội đều bận vì ở quê các ông bà cũng cần chăm sóc nhau
Chồng mình là kỹ sư của một công ty nhà nước, công việc nhàn nhã, nhưng lương kỹ sư làm nhà nước không lậu không thu nhập ngoài chắc ai cũng hiểu ...
Mình đang được mời gọi về một dự án, lương gấp khoảng 15 lần mức lương của chồng mình và gấp đôi mức lương mình đang nhận, nhưng mình sẽ đi làm xa hơn, thời gian đi công tác cũng sẽ nhiều hơn ... Nhưng nhìn con mình lại xót. Mình không thể phó mặc con cho người giúp việc ...
Mình năn nỉ chồng xin nghỉ việc không lương 1 năm để chăm con cho mình có thể đi làm. Chồng im lặng ... Chỉ nói duy nhất 1 câu : Em thích anh tìm người giúp việc "làm vợ" thay em thì em cứ đi thôi ...
Thấy phụ nữ mình thiệt thòi quá ... Đổi cương vị , nếu em là chồng chắc em có quyền to mồm quát nạt " Cô nghỉ ở nhà! Lương cô bao nhiêu tôi trả ... Chỉ cần cô chăm con tôi cho tốt "
Vợ chồng lấy nhau vì yêu, giờ vẫn vậy, yêu và quan tâm lẫn nhau nhiều lắm. Nhưng chồng vì lòng tự trọng, kiên quyết không nghỉ việc để trông con ... Thiết nghi vai trò trụ cột kinh tế, vợ hay chồng đảm nhận đâu có khác nhau, miễn là đủ tiền mà lo cho con một tương lai tốt ...
Làm vợ, hi sinh đủ mọi thứ ... Sự nghiệp chùng xuống khi mang bầu rồi nghỉ sinh con ... công việc chất chồng cùng trăm thứ ... Ăn bám chồng cũng bị dè bỉu, làm nhiều tiền hơn chồng cũng là áp lực ... Rồi lại là :" Yêu công việc bỏ bê con" Trong khi thực chất là vi con mà lao đi làm việc ... Nhiều lúc cũng muốn bỏ hết mà ở nhà với con , nhưng vì tương lai đủ đầy cho con kiểu gì cũng phải cố gắng ... Ước gì cánh đàn ông bớt chút tự kiêu hiểu những gì vợ nghĩ nhỉ ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nhưng em mới...