Chuyện là. mình sinh năm 92. quê ở buôn ma thuột. hiện tại mình đang học ở hà nội đc 2 năm rồi. còn chút thời gian nữa là về núi. hiện tại mình có làm phục vụ quán cf của 1 bà chị chủ quán trước mình hay uống cf ở đó. số là 25t đây là lần đầu tiên mình đi làm thêm. nên có nhiều lúc bức xúc muốn nghỉ quách cho rồi. quán xá thì ế. chủ thì hở tí là chửi. trong khi nhiều lúc thật sự không phải lỗi của mình. trước khi xin làm mình cũng có nói trước với chủ quán là trước jo mình chưa có làm qua công việc này. với lại quán cf thì nhân viên phải có từng vị trí riêng. đây bà ta cứ quy vào 1. trước jo mình chưa thấy quán cf nào mà có nhân viên vừa pha chế vừa chạy bàn vừa oder, vừa ship đồ như quán này. thế mà cứ chậm 1 tí là chửi.k biết pha chế cũng chửi, quán thì hầu như là ế, mà ế thì mặt cứ khó chịu sao sao. nói tới vấn đề pha cà phê bà ta kêu mình mỗi pha cà phê cũng k biết pha. xin lỗi chứ mình sinh ra ở buôn mê k biết pha cf ngta cười cho. đơn giản cách pha cf của bà chị rất là củ chuối và tính lợi nhuận quá nên mình ngại pha. pha theo kiểu của mình thì sợ ăn chửi.nói chung còn nhiều chuyện rất là bức xúc. đang băn khoăn không biết nên nghỉ hay làm tiếp. trụ cũng đc 20 ngày r.