Hôm nay đi làm rảnh em muốn nói chuyện với các chị chút. Chẳng là em thấy dạo này đi đâu cũng thầy Long ở Kim Mã, các bà công ty em cũng suốt ngày kể về thầy. Em thì đi xem thầy từ năm ngoái cơ ạ. Năm ấy nhà em gặp khá nhiều biến động, bố chồng em thì có trận ốm chết đi sống lại, chồng em thì làm ăn cực chán và cũng suốt ngày ốm. Em nóng ruột vậy là đến thầy xem. Em đến nhà thầy 3 ngày liên tiếp mới được xem ấy. hccc, sao mà nhà thầy lúc nào cũng đông như vậy đến chỗ ngồi cũng khó ấy. Số mình hơi đen hôm đi xem toàn các các cô các chú lớn tuổi nên thầy yêu tiên các cô các chú xem trước. thôi hơi lan man, mình kể về việc thầy xem cho mình nhé.
Thầy xem cho mình cây đầu tiên thầy nói báo thai rồi nhá, con trai khỏi phải đi đâu siêu âm, ở đây siêu âm 6D rồi. Lúc ấy mình còn chưa biết có bầu cơ, về thử 2 vạch đỏ chót, 3 tháng sau đi siêu âm thì con trai thật. Thầy nói tiếp mồ mả bị động rồi, bố báo tử. Nhưng muốn tìm nguyên nhân sao bố báo tử thì phải gọi bố đến gặp thày để thầy tìm nguyên nhân. Tiết mục thuyết phục bố chồng thi khó thôi rôig, vì nhà chồng em tận Nghệ An, bố mẹ chồng em lại không tín đâu ạ. Bố mẹ luôn nói với vợ chồng em là có phúc thì sẽ có phần, sống tốt thì sợ gì. Thuyết phục tận nửa tháng bố mới chịu ra. Hôm bố ra khá muộn rồi may sao thầy thương thầy xem giúp cho.Ra gặp thầy thầy đã tìm ra nguyên nhân do nhà em động mộ vì bố mới tu sửa mộ mà , Âm binh và tà nhà em rất nhiều vì trong Nghệ An nhà chồng em có cái bát nhang ở ngoài trời ấy, đấy là lý do có nhiều âm binh. Bố gặp thầy, thầy nói bố gì cũng chuẩn, bố em tin thôi rồi. Khi ấy bố em cò chủ động để thầy giúp ổn định mồ mà và dọn nhà cho sạch âm binh và vong tà . Trộm vía từ khi thầy cho học trò về làm giúp thì bố em khỏe mạnh, chồng em công việc thuận lợi hơn rất nhiều. Hicc đầu năm nay bố chồng em còn đòi ra xem thầy tiếp.
Nói chung không tự nhiên thầy lại nổi tiếng như vậy đâu các chị ạ. Thầy quá giỏi đi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1