Đa số các bạn đi làm đều vướng phải 3 lý do cơ bản sau:


1. Ko thích việc mình làm (dù đúng hay trái ngành)


2. Làm đc công việc mình yêu thích nhưng trái ngành, ko đúng chuyên môn do "hồi ấy" chọn sai ngành, do 'hồi ấy" chưa có cái nhìn đúng đắn , ko biết đc bản thân mình thật sự thích gì và muốn gì


3. Học ngành ấy, làm ngành ấy vì gia đình muốn mình làm, vì gđ mình đều là người làm trong ngành nên.....chứ bản thân ko thích và ko đam mê


Lẽ dĩ nhiên tôi cũng ko ngoại lệ, tôi thấy mình nằm trong số ấy và tôi thuộc trường hợp số 1. Và cũng dĩ nhiên, đã ko thích, ko đam mê thì sẽ ko có cố gắng, ko có sự tập trung, ko có sự nhiệt huyết trong công việc. Sáng sáng tôi lê cái thân vô cty, chiều chiều tôi lết cái thân về phòng trọ. Ấy vậy mà, tôi cũng "LÊ VÀ LẾT" đc 4 năm. Tất nhiên là có nhiều lý do để tôi gắn bó với cty 1 khoảng thời gian đáng kể tới vậy, nhưng cái lý do to bự nhất nó chỉ gói gọn trong 1 chữ "TIỀN". Cái "CƠM, ÁO, GẠO, TIỀN" nó cuốn tôi đi, đi mãi, đi miết..........


P/s: Và 1 lý do phụ tiếp theo nhưng cũng đóng 1 vai trò vô cùng quan trọng. Đó là các đồng nghiệp trong phòng quá tuyệt vời. Công việc thì ta nói.....lúc nào cũng chất cao như núi, làm hoài, làm hoài từ năm này sang năm khác mà cũng ko hết việc. Nhưng, các đồng nghiệp luôn giúp đỡ nhau, cùng nhau hoàn thành công việc, cùng nhau "bao che" lỗi, cùng nhau tụ tập ăn nhậu. Ui, nhớ quá.... cái ngày xưa ấy. Nhưng, bữa tiệc nào rồi cũng phải tan. Tôi quyết định xin nghỉ việc để đi tìm, tìm lại chính tôi, tìm con đường đi phù hợp với mình, tìm sự đam mê trong tôi.