em đi ship nắng nóng vỡ đầu còn chuốc bực vào người. em học mầm non ngày trước có làm cho 1 trường ở minh khai được 1 ngày chạy mất cả dép. từ hiệu trưởng đến giáo viên y như dân giang hồ chống nạnh trợn mắt chửi giáo viên như ô xin, hiệu trưởng đánh cả hs còn dặn cô chủ nhiệm em lựa chỗ nào không có camera đánh cho nó 1 trận thằng đấy hư lắm. trẻ đi học bị gọi là anh này , anh kia bị quát mắng không có giờ vui chơi, chẳng bao giờ thấy trên mặt các con có 1 nụ cười. em làm 1 ngày mà sợ chạy mất cả dép mà không biết các con học ở đấy áp lực thế nào.hôm nay em đi ship vô tình dừng lại ở gần trường đấy nhưng ở bên kia đường cơ không đứng trước trường đâu. anh chồng từ đâu xông ra:


_mày làm cái gì ở đây/ mày chụp ảnh , dòm ngó j nhà tao


_em: em không làm gì nhà anh cả em đi ship qua đây dừng lại done đơn


_anh chồng; mày mở máy mày ra cho tao xem


em mở ảnh và video ra chả có gì vào gg thấy có mỗi trang em đang tìm đơn .ông chồng chẳng xin lỗi em được 1 câu đi vào trong


_em :tự dưng anh lại hỏi này nọ em sợ hết cả hồn


_anh chồng; đm mày, mày nói j thế bố tát chết mẹ mày giờ. bố láo bố toét


em sợ quá phi thẳng các mẹ ạ. gớm vợ chồng như thế mà làm nghề chăm trẻ có lộc phải biết!