Trong cuộc đời mỗi người, từ lúc sinh ra đã mang cho mình một sứ mệnh và nhiệm vụ của mỗi người là đi tìm sứ mệnh đó. Sứ mệnh đó chính là sức mạnh phi thường luôn tiềm ẩn trong bất kỳ ai. Và tôi tin rằng một con người từ lúc sinh ra đến lúc mất đi cần phải làm 3 nhiệm vụ cho xứng đáng với sứ mệnh: làm giàu, sống hạnh phúc và giúp đỡ người khác.
Làm giàu không còn là khát khao hay ước mơ mà là nhiệm vụ phải làm của mỗi người. Chúng ta sinh ra trong nghèo khó không phải là cái tội mà chết trong nghèo khó mới là cái tội. Làm giàu giúp ta có cuộc sống tốt hơn, sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội.
Sống hạnh phúc ở đây thể hiện một lối sống lành mạnh và tích cực trong bản thân, gia đình và toàn xã hội. Tạo một môi trường văn hóa văn minh trong cuộc sống. Là thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ đối với cộng đồng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1