- Mình tốt nghiệp đại học ngành công nghệ chế biến thủy sản vào tháng 10 năm ngoái đến bây giờ mình vẫn chưa đi làm, dù chỉ là công việc bán thời gian. Từ lúc tốt nghiệp đến giờ mình chỉ ở nhà đi học anh văn buổi sáng còn lại phụ mẹ chăm cháu và giúp việc nhà. Từ nhỏ đến giờ mình chưa đi làm lần nào kể cả làm thêm khi còn là sinh viên.


- Tháng 6 mới có thông tin tuyển sinh văn bằng 2 và kết thúc khóa ngắn hạn nhân sư. Lúc đầu tính là sẽ học xong khóa nhân sự, thi đậu đầu vào vb2 và việc học ổn định rồi mình sẽ tìm việc liên quan đến nhân sự làm giờ hành chính còn tối đi học vb2 thế là hợp lý. Nhưng chắc do đi học khóa nhân sự đa phần là những người đi làm rồi, trong lớp đa phần là những bạn cùng tuổi và chỉ có mình là ra trường mà chưa đi làm nên khi thầy cô giảng bài hỏi tình huống thực tế mình không biết gì, vì ngay cả đi làm thêm mình cũng chưa từng nên có chút mặc cảm và tự ti. Cộng thêm hàng ngày nào là họ hàng, hàng xóm hết người này hỏi người kia hỏi”con đi làm chưa?”, “con gái anh chị đi làm chưa?”, nên mình càng thêm cái suy nghĩ phải đi làm ngay càng sớm càng tốt, quên mất kế hoạch mình đã định ra trước đó.


- Thế là tuần rồi mình chỉnh sửa lại CV trên các trang web tuyển dụng và nộp đơn vào vị trí thực tập sinh vì biết rằng bản thân muốn theo công việc này lâu dài nhưng lại không có kiến thức và kinh nghiệm nên chọn vị trí thực tập sinh xem như đi học việc, lương không cao nếu không muốn nói là không đủ trang trải cuộc sống nếu bạn là người sống tự lập không phụ thuộc vào gia đình.


- Ngay trong tối đó mình thấy có 1 công ty tuyển dụng thực tập sinh nhân sự nên mình ứng tuyển ngay và sáng hôm sau đã nhận được liên lạc từ cty và hẹn hôm sau đi phỏng vấn. Tất nhiên mình đồng ý ngay mà không nói với gia đình. Hôm sau mình đi phỏng vấn nói là pv chứ thật ra là giới thiệu về công ty và công việc như thời gian làm việc, công việc cụ thể được giao.


- Cty đó là 1 cty headhunter đúng ngay mảng mà mình muốn theo đuổi nên mình đồng ý ngay sau khi nghe giới thiệu, quên mất hỏi về lương. Đúng là lần đầu pv còn ngu ngơ dễ sợ. Cụ thể những thông tin trao đổi là:


+ Thời gian làm việc: 6h-18h, từ thứ 2 đến thứ 6 => 45h/tuần. Thực tập 3 tháng.


+ Công việc: tuy là thực tập sinh nhưng mình được phụ trách công việc của 1 nhân viên chính thức.


+ Nghỉ phép: 1-2 ngày thì ok nhưng phải đảm bảo điện thoại luôn mang theo để cty hay ứng viên mình phụ trách có thể liên lạc được khi cần trao đổi.


+ Lương: mình quên hỏi nhưng do mình có 1 người bạn từng làm thực tập sinh ở cty này cho biết là tiền hỗ trợ: 700k/tháng. Nghe có hơi thất vọng vì mình thấy thường các cty tuyển thực tập trên các web tuyển dụng lương từ 1tr-3tr5. Vẫn chưa muốn tin nên mình gửi mail hỏi lại Chị pv mình dù có cảm thấy ngại vì hỏi chuyện lương sau khi pv rồi. Và Chị đó nói là thực tập sinh cty không có trả lương chỉ có hỗ trợ tiền đi lại thôi. Nhận được câu trả lời đó thì mình tin bạn mình nói là thật rồi.


- Về nhà mình nói với gia đình là đầu tuần mình sẽ đi làm. Ba mình bực tức lên và nói rằng: “Ai cần mày đi làm kiếm tiền? Không lo học tiếp vb2 đi, rồi muốn đi làm thì đi. Làm trái ngành không có bằng cấp gì ai nhận mày làm.”, còn mẹ và 2 anh mình thì không nói gì cho đến khi biết mình làm 45h/tuần mà chỉ nhận được 700k/tháng, lúc đó cả 3 mới đồng loạt không đồng ý. Ủng hộ ý kiến của ba mình. Mình vẫn cứ 1 mực nói con sẽ đi làm, thế là ba mình tức lên tiếp tục la: Cty quỷ ma gì chứ chẳng đàng hoàng gì, lương 700k/tháng đây là lừa đảo, đa cấp chứ đâu.” Và nói mình nếu vẫn muốn cứng đầu cải cha cải mẹ thì dọn ra đường ở liền đi. Anh 2 mình nói: cty gì mà bốc lột quá vậy, làm 45h/tuần trả cho con người ta 700k/tháng, tính ra khoảng 20k/ngày không đủ tiền đổ xăng. Lương 1 tháng của mày chỉ bằng 2 ngày lương của thợ hồ. Mày đừng xem thường bản thân như vậy. Mày bỏ công sức và thời gian ra dù không có kinh nghiệm, kiến thức thì cũng không nên trả cho con người ta như vậy. Lo đi học vb2 và học ngoại ngữ tốt đi rồi muốn đi làm thì tìm chỗ đàng hoàng trả lương phù hợp mà làm. Chứ mấy các bằng ngắn hạn đó chẳng ai thèm dòm đâu.”.


- Bây giờ mình chọn ở nhà, tập trung học anh văn cho đàng hoàng và đợi đến đợt thông báo tuyển sinh vb2 để đăng ký học.


Tuy chấp nhận ở nhà là phần nào đồng ý với những gì gia đình nói nhưng mình vẫn khó chịu, bực tức và cảm thấy không 1 ai trong gia đình muốn hiểu lý do vì sao mình lại quyết định như vậy. Vì khi nghe mức hỗ trợ đó mình cũng nghĩ ngay là cty trả lương như vậy là quá có lợi cho cty và quá bốc lột sức lao động của người khác.


=> Theo mn cty nay có phải cty đàng hoàng không, hay với mức lương 700k/tháng làm việc 45h/tuần có nên đi làm không?