Thấy buồn vì thực trạng lao động phổ thông của Việt Nam
Chuyện buồn thứ nhất: E thấy buồn cho thực tế lao động Việt quá các mẹ ạ. E làm ở công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản, trong quá trình làm việc e nhận thấy trình độ lao động phổ thông của ta thực sự là mối lo ngại vì quá nhiều người chưa học hết cấp 2, có người 22 tuổi mà không làm được bảng tính 3 con số (hôm đầu tiên tiên e cho kiểm tra 2 con số bạn này kêu khó, đến bài kiểm tra tiếp theo 3 con số thì bạn í xin phép về luôn hix).
Chuyện buồn thứ hai: Có những bạn vượt qua được bài kiểm tra và đỗ vòng thi tuyển thì trong quá trình học tập nghiêm ngặt, khắt khe (công ty em có trung tâm đào tạo riêng phong cách làm việc như môi trường của Nhật) thì không chịu được bỏ về với lý do "chồng e bắt về", được 3 hôm thì gọi điện thoại xin đi học tiếp, khóc lóc tha thiết đủ kiểu. Lại có ông sn84 học tiếng Nhật kém, giáo viên chỉ nói câu này "cậu về học bổ túc thêm tiếng Nhật" mà cậu ta đùng đùng xách ba lô bỏ về quê vì lý do "giáo viên coi thường", được 2 hôm lại gọi điện thoại xin đi học lại --> nó là ý thức lao động, làm việc rất kém và không có ý chí quyết tâm,để tự ái lên quá cao và hành xử bồng bột như trẻ con.
Chuyện buồn thứ ba: Các ông trẻ trâu có sức khỏe, đỗ phỏng vấn thì vào trong trung tâm đào tạo lại đánh bài, không chấp hành nội quy, không chịu học tiếng Nhật. Bị đuổi thì người nhà đến làm ầm lên dọa này dọa kia các kiểu xong lại kéo nhau đến xin lỗi, nguyện vọng cho học tiếp.
Xử lý mấy chuyện này thật đau đầu. Bao giờ ý thức mới lên các mẹ ơi!!! trước chưa vào đây làm em không nghĩ ở thế hệ này mà còn có lao động phổ thông không thể tính phép tính 3 con số các mẹ ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đọc nhiều bài viết về...