Em rất bức xúc,chuyện là thế này em làm ở phòng kế toán 1 bank.Thường ngày do tính chất phòng kế toán ko cho người lạ vào nên công việc vệ sinh là thường cuối ngày em giao dịch xong thì em quyest nhà.Còn cơ quan em cũng thuê tạp vụ bà này cũng quyest dọn,rồi nấu ăn nhưng chỉ làm nửa buổi .Các bác cũng biết đấy bank thì có lúc nào rảnh ko,hôm qua em thấy kính bàn quầy bẩn em mới đề nghị bà tạp vụ này lau,bà ta làm câu " phòng kế toán là của chúng mày,rảnh đi mà lau chị mày chưa hết việc à",em thực sự sốc.Xong bà ấy lấy lý do bảo trên trung tâm ( bọn em pgd) các phòng họ tự dọn,tạp vụ trên trung tâm họ ko phải quyét dọn gì hết.Đành là bọn em cũng sợ người ngoài vào nhưng kính bàn quầy nó ở bên ngoài thì ảnh hưởng quái gì mà bà ta ko lau.Bọn em thực sự bận tối mắt tối mũi lấy đâu time mà lau ,giờ trời mùa đông tối có hôm em phải tranh thủ về sớm vì nhà xa,còn phải để lại nhà sáng sau quétquét.Cơ quan bọn em bỏ tiền thuê tạp vụ mà bà này suốt ngày kêu ca mức lương thấp.Xong những bữa bọn em ăn trưa thì bà ta cắt xén tiền để tăng thu nhập cho bản thân.Lúc đầu mới về nơi này em cứ nghĩ bà ta tử tế thấy m.n có vẻ coi thường bà tata nên em cũng thấy tội nghiệp em cũng hỗ trợ bà ta 1 số thứ,nhưng giờ em thấy cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thất đáng sợ.
Em phải làm gì với bà tạp vụ này đây,báo cáo lãnh đạo thì em chả muốn nhưng cứ để tình trạng này tiếp tục thì ko ổn.Hiện tại em cũng như các đồng nghiệp khác thể hiện thái độ ko thân thiết gì để bà ta biết bà ta ở vị trí nào sống cho đúng bổn phận,ai lại bắt cán bộ đi lau dọn vệ sinh trong khi đấy là công việc của mình.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1