Tôi năm nay 23t, ra trường đã tròn 1 năm nhưng chỉ vừa đi làm cách đây 2 tuần. Nhưng công việc của tôi không thật sự thích hợp với tôi, mỗi ngày phải làm hơn 10 tiếng, thật sự sức khỏe tôi không thể đảm đương nổi. Vấn đề tôi đang gặp phải là bị các đồng nghiệp ghét và hay kiếm chuyện, vì lúc đầu vô làm tôi đã cố gắng hòa đồng nên bị ghét tôi thất vọng lắm. Cuộc đời tôi thường gặp những chuyện như vậy, thật sự tôi đã thay đổi bản thân rất nhiều, nhưng vẫn không thể thoát khỏi tình trạng ấy. Tôi không thể bỏ việc, vì đây là công việc mà cha tôi đã tốn nhiều công sức kiếm cho tôi, ông ấy còn dọa, nếu tôi nghỉ ông ấy sẽ từ mặt. Mấy hôm nay, đêm nào tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, nên tôi khoing ngủ được dẫn đến sức khỏe suy sụp. Tôi sợ đối diện với họ, vì chúng tôi ở chung nhà. Tình cảnh tôi lúc này thật thê thảm, nếu tôi nghỉ việc thì gia đình, danh dự sẽ mất hết. Làm ơn hãy cho tôi 1 lời khuyên, tôi đã cố gắng bắt chuyện với mọi người, nhưng càng làm vậy thì càng tệ hơn, họ khinh thường tôi ra mặt, không thèm trả lời hoặc trả lời rất khó nghe. Mọi ngưòi hãy giúp tôi với, tôi đang rất bế tắc!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hãy tin rằng mọi chuyện sẽ ổn, sẽ kết thúc tốt đẹp. Nếu nó chưa tốt đẹp thì...
minh co 1 cong viec lien quan den tim kiem bai viet+ danh may( neu co kha nang viet bai thi cang tot) cong viec tuong doi...
Sau khi đọc tâm sự của em, chị rất hiểu tâm trạng của em.
Để chị kể em nghe công việc của chị nhé. Chị làm ở một...