Dear Các bạn ''CÒ'' thân mến,


Mình là mình thực sự bức xúc với cách làm việc của các bạn. Trước giờ nhắm mắt cho qua, ngẫm nghĩ sự đời nhiều ngang trái, ngậm bồ hòn làm ngọt, thế nhưng mà nay các bạn làm mình thực sự cáu rồi đấy.


Đầu tiên là chuyện GIÀNH GIỰT khách. Cứ event, đưa khách lên là hệ thống CÒ các bạn bu bám vào, đến mức như ĂN CƯỚP nhà băng vậy,.. Thái độ thì...NHƯ MỘT CON NGƯỜI!, bám lỳ, bám dai, bám không dứt, hở ra là bu vô, KHÁCH EM ĐÂU PHẢI LÀ MẬT Ạ. Các bạn chắc cũng hiểu, công sức bỏ ra để tìm được 1 khách khó khăn như nào, công sức chăm sóc khách hàng, rồi công sức canh-dè-chừng CÒ các bạn nó cực khổ như nào mà để đến lúc thu kết quả các bạn nhảy vào cướp trắng như vậy. Nếu không GIỰT được, thì các bạn quay ra đâm chọt, nói sai lệch về dự án, đang ở dự án này mà vô tư mời chào vẫy gọi - kèm lôi kéo khách qua dự án khác,. Sáng nay mình mới gặp 1 bạn hội tụ đủ 4 yếu tố: GIÀNH - GIẬT - KÈ - CHỌT, mình là con gái, nhưng đừng nghĩ có thể làm tới được, mình nói thẳng mặt luôn, cần thiết kêu bảo vệ tống cổ ra khỏi dự án. Chỉ tội mấy bạn mới vào nghề, chỉ biết đứng nhìn - hoặc ấm ức phát khóc. Đừng đổ lỗi do môi trường khốc liệt hay cạnh tranh. TÔI NÓI CHO CÁC BẠN BIẾT, NHƯ VẬY LÀ ĂN CƯỚP, TIỀN NGÂN HÀNG CÓ ĐẦY, CÓ GIỎI THÌ RA ĐÓ MÀ CƯỚP VỀ CHO ĐƯỢC NHIỀU, KHÁCH KHÔNG PHẢI LÀ ĐỨA TRẺ ĐỂ CÁC BẠN BÔI VẼ GIÀNH GIỰT. HỌ BIẾT CẢ ĐẤY, HỌ NHÌN THẤY CẢ ĐẤY, ĐỪNG ĐỂ HỌ KHINH THÊM!


Thứ 2, là chuyện CHIẾT KHẤU - CẮT MÁU. Ở đây không ăn thề, mà là cắt máu nhau. Xin lỗi các bạn chứ, các bạn NGU bỏ mie, làm vậy ai được lợi nhất?!!!! Vừa mới rớt HĐ mà CỰC KỲ VUI, tôi vui vì chính TẬP ĐOÀN CÒ CÁC BẠN ĐƯỢC NGẬM TRÁI ĐẮNG, khi chơi trò CK cho khách đến ÂM. Luật sinh ra để bảo vệ các bạn, nay các bạn tự phá, ai chết - các bạn tự biết. Nay mới biết, CAO NHÂN CÒN CÓ CAO CAO NHÂN (:))), bên kia nổi tiếng trò CK, thế nhưng đâu có ngờ bên mình thân CĐT hơn, Xin hẳn CK gấp đôi bao PHÍ, phát 1 cắt ngang bên kia 10 cái HĐ - Ôm ngậm ngùi về tay không- Đây gọi là chơi đẹp - phe pờ lay ạ =D>. Thế nhưng mà, thật không may cho các bạn, KH giờ chỉ muốn làm việc lâu dài với CHUYÊN VIÊN - chỉ bởi họ có tâm. Dù là CÒ hay MÔI GIỚI cũng đều là con người ạ, và KHÁCH cũng là con người ạ, họ có suy nghĩ, đánh giá và nhận xét. CHÚC TẬP ĐOÀN CÒ CHIẾT KHẤU CAO VÀ CAO HƠN NỮA!!!


Thứ 3, là chuyện thái độ làm việc. Đây là 1 nghề, có phân biệt rõ ràng CÒ và CHUYÊN VIÊN, không phải tự nhiên nó phân rõ ra như thế đâu ạ. Đừng nghĩ các bạn mặc VEST ĐEN - KEO BÓNG LOÁNG - NƯỚC HOA THƠM PHỨC thì có nghĩa các bạn là chuyên viên, cách cư xử với đồng nghiệp, với khách hàng với chính bản thân mình mới thể hiện bạn là ai. Thế nhưng mà, đáng tiếc là, TẬP ĐOÀN CÒ lại ngày càng lớn mạnh, hình như họ thích LÀM CÒ hơn hay sao ấy?!


Viết mỏi tay quá, chẳng viết nữa, thế này chắc cũng đủ gạch từ TẬP ĐOÀN CÒ rồi, giờ ngủ, chờ vài ngày lên gom gạch về xây VILLAS, :)):)):)):)):)):))