Em làm nhân viên IT trong 1 bv tỉnh. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói khi tất cả nhân viên khu văn phòng được xây cho riêng một khu riêng biệt nhường những phòng cũ cho công việc khám chữa bệnh. Khu văn phòng mới sạch sẽ, sáng sủa nhưng không có máy điều hòa, cửa thì không có rèm, phòng thì rộng tầm 30m2 mà chỉ có đúng 1 cái quạt trần. Ngoài trời thì thời tiết tới 35-36 độ. Nhà vệ sinh thì tự dùng tự dọn. Trước đây bên khu văn phòng cũ cũng thế nhưng ít ra có nhiều cây cối vẫn mát mẻ hơn rất nhiều. Cứ tưởng qua khu nhà mới thì bọn em sẽ được hưởng những cái gì mà đúng ra 1 nhân viên đáng được hưởng. Đã phải làm việc chuyên môn rồi còn phải làm công việc dọn rửa nhà vệ sinh nữa. Có ai giống như em không ạ? Thật là bức xúc.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1