Nhất là với những người hơn tuổi mà làm việc dưới quyền của mình...
Em làm việc trong một công ty của Nhật. Lương lậu ổn. Thủ trưởng ổn. Hầu hết đồng nghiệp cũng ổn. Và như để minh chứng cho cái định lý "Nhân sinh vô thập mỹ thập toàn" thì hình như vẫn còn chừa lại ở cái tập hợp "không hầu hết" ấy một vài phần tử hơi hơi không ổn một tẹo (thật ra là em đang cố gắng để nói giảm nói tránh đấy!!! Vì em đang ức chế quá đi thôi! :(()
Người ta không nói ra đâu nhưng dĩ nhiên là họ khó chịu rồi. Em cũng đã thử đặt địa vị của mình vào đấy và rất thấu hiểu cảm giác của họ. Thế nên thực lòng trong quá trình làm việc, em đã phải rất cố gắng để họ thoải mái và cảm thấy mình luôn được tôn trọng. Quan điểm của em là chẳng ai có quyền được có thái độ hạch sách, lên mặt sai bảo người khác, cũng chẳng ai phải làm việc cho ai cả! (làm xong được lĩnh lương chứ cho đâu mà cho! /:)) Tất cả mọi người, cao thấp lớn bé gì cũng cùng làm chung trong một tập thể, cùng hỗ trợ cho công việc của nhau bằng cách hoàn thành thật tốt công việc của chính mình. Có như vậy công ty mới phát triển, có phát triển thì nhân viên mới được nhiều phúc lợi tốt, thu nhập mới tăng. Thế thì làm cho ai đây mà cứ lo thiệt với chả sợ mất mặt???
Rõ ràng đi làm lĩnh lương hẳn hoi mà lắm người chỉ vì tí sĩ diện cỏn con mà đem trách nhiệm của mình quăng cho chó nó gặm. Công việc thì dở dang bỏ xó, đi làm công ăn lương mà cứ nghĩ mình là bố đời mẹ thiên hạ, không làm được thì nghỉ luôn đi, chứ đừng có cái kiểu thái độ "mày chưa phải là mẹ tao, cớ làm sao tao phải nghe lời mày?". Em chưa làm mẹ mà, mí cả tại sao anh chị không nghĩ rằng mình đang kiếm tiền nhờ phải hoàn thành công việc đó chứ không phải là "phải nghe lời" em? (huhu, viết đến đoạn này tức ghê!!! Muốn tôn trọng người ta mà người ta cứ lệch lạc nghĩ mình xấu xa đâu đâu í!!! :(()
P/s: haizzzz, em giận đời quá, may mắn thế nào lang thang kiếm được cái forum này lên đây để gào thét và xả xì trét. Vừa cứu nguy được tâm trạng lại vừa kín đáo. Tránh bị điều tiếng săm soi. :D:D:D. Còn một đống vấn đề nữa cơ nhưng chắc là sẽ phải than vãn từ từ. Chả biết có ai như em không, mong kiếm tìm được ở bất cứ đâu sự đồng cảm lắm luôn í! :-S
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1