Em đang thử việc văn phòng tại 1 công ty lớn, mức lương trung bình khá . Công việc rất áp lực nhưng đây không phải là lí do chính em quyết định nghỉ việc. Công việc áp lực không sao nhưng môi trường làm việc ở đây em thấy giả tạo quá. :((


Trong bộ phận có 15 người thì có tới 13 người là xu nịnh sếp, chơi xấu nhân viên mới rồi. Trước mặt sếp và người khác thì nói hay nói tốt này kia nhưng sau lưng lại nói ngta ko ra gì. Nhân viên đã vậy còn sếp thì chỉ thích nịnh nọt, nghe theo mấy người đó. Em mới vào thử việc có 1 người hướng dẫn em khi hướng dẫn thì nói thế này và giao công việc cho em làm, em làm theo ý họ thì họ nói em làm sai,làm không kỹ em làm như vậy không thích hợp làm công việc ở đây và cố ý nói lớn lên rằng em làm sai để cho bà sếp biết. Em bực quá mới nói lại là hôm qua em hỏi chị hướng dẫn em như vây thì em làm theo có gì sai đâu? Bà nói em đưa ra file, chỉ ra chỗ nào chị đã chỉ em như vậy đi. Trời ơi,không lẽ khi bà hướng dẫn em phải viết lại 1 bản và cho bà kí tên lại hả?


Đã vậy, bà sếp chưa biết lí do như thế nào đã nói em làm ẩu, làm không được, em coi làm được thì làm không làm được thì nghỉ đi. Mà em hỏi có ai làm 1 việc mới hoàn toàn chưa hiểu rõ hết mà làm đúng 100% ngay từ lần đầu không? Đi làm môi trường áp lực em cố gắng được nhưng trong công việc mong có 1 người sếp hiểu công việc cho nhân viên.


Em đã đi làm ở 2 công ty cả 2 công ty đều được đánh giá tốt và được sếp tin tưởng vì em làm việc rất kỹ và siêng năng, vậy mà qua đây lại bị nói không ra gì như vậy.


Em có hỏi 1 chị làm lâu ở đó thì chị nói vị trí đó đã khoảng 10 người vào rồi, cứ 1 tháng là sếp cho nghỉ việc mặc dù người ta không làm sai gì hết.Chị nói làm ở đây thì phải biết nịnh sếp và đừng tin tưởng bất cứ người nào, chị có ý nói mấy người đó lúc hướng dẫn cho người mới sẽ chỉ không hết, không rõ ràng sau đó cho người ta làm sai và méc lại với sếp, bây giờ em bị nữa chứ.


Mấy người nhân viên kia bà sếp nói thì nghe răm rắp dạ thưa mà bà sếp thì quá độc đoán, bắt cấp dưới phải làm theo bả từ chuyện ngồi chuyện đứng như thế nào.


Khi em mới vào làm chị nhân sự có ý nói là có chuyện gì khó khăn trong công việc hay bị cái gì thì cứ nói với chị. Lúc đó em thấy nghi nghi rồi. chắc do chị đó biết lý do vị trí này có vấn đề cứ bắt nhân sự tuyển di tuyển lại như vậy. nhưng nhân sự thì làm được gì chứ trong khi bà kia là sếp trực tiếp mà. huhu


Hôm nay trên đường đi làm về em suy nghĩ mãi tới bây giờ em quyết định ngày mai lên xin nghỉ việc luôn. Vì làm ở môi trường như vậy em làm không được mà thấy có thể trước sau gì cũng sẽ bị cho nghỉ vì em thật thà không thích nịnh ai hết. Em nghĩ có lẽ giống như 10 người trước kia làm hết tháng rồi cũng bị cho nghỉ thôi. Thật sự bây giờ em đang rất stress vì nghỉ ở đây thì lại thất nghiệp mà gần tết rồi.


Tại sao ở VN này tìm 1 môi trường làm việc phù hợp mà trường hợp nịnh nọt nói xấu ít nhất để làm và công hiến hết mình khó như vậy mọi người? Em quyết định nghỉ việc ở đây là đúng hay sai? Hiện tại em không dám nói cho gia đình biết em sợ gia đình phải lo lắng. em sẽ tìm 1 công việc khác hoặc có thể làm công nhân, làm thời vụ để tìm 1 công việc mới :((:((:((


Em đang bối rối nên viết hơi dài và lung tung, cảm ơn mọi người đã đọc