Chào các chị em,
Mình là một người mẹ, một người vợ, một nhân viên đi làm 9 tiếng tại công ty trong 1 khu công nghiệp.
Chúng mình hay trêu nhau là "Gà công nghiệp". Thật chứ, đến giờ vào làm, hết giờ ăn trưa - bữa trưa công nghiệp và tan sở thì về nhà, mau chóng cơm nước, tắm giặt.......
Ngày nào cũng vậy, đôi lúc mình muốn nhảy việc, muốn tìm cái gì đó đó khác đi để mình cảm thấy được thoải mái, được thấy mình không bị lạc hậu và gà gô.
Mình cũng đã đi xin việc khác, cũng đã đỗ và nhận vào làm với công việc lương cao hơn.
Song mình lại ko dám đi. Mình lo sợ sang công ty mới, công việc tốt đó, lương cao đó, nhưng thời gian dành cho con cái sẽ không có... bla bla.
Và lại ko đi, rồi ở lại.
Các bạn sẽ chửi mình do dự, ko quyết đoán.
Đúng mà. Mình không dám bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Lo sợ đủ thử mà ko dám làm, dám quyết.
Nếu cứ như này mãi, mình sẽ rơi vào mớ bòng bong mà m tự đặt ra và sẽ ảnh hưởng cả đến người khác.
Rồi tháng 8/2019, mình tình cờ được người bạn cho tham gia một khóa học để cân bằng cuộc sống lẫn công việc. Mình bắt đầu lờ mờ nhận ra điều gì mình cần nhất.
Đến nay đã được 6 tháng, thật sự mình rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, với công việc hiện tại.
Mình chỉ muốn nói rằng: nếu rơi vào tình huống như mình, bạn hãy xác định BẠN CẦN GÌ NHẤT. BẠN MUỐN GÌ NHẤT.
Và khi đã xác định được, hãy kiên trì theo đuổi nó, ý nghĩa cuộc đời ở đó.
Mình phải vào làm rồi,
Chúc cả nhà vui vẻ nhé.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1