Cuối năm phải mùa chuyển việc, cố gắng đến Tết nhận thưởng nhưng em lại em lại rất phân vân giữa việc nên hay không chuyển việc.
Em ra trường được 5 năm, độc thân, và em đã 3 lần chuyển việc.
Nhìn lại, thay đổi lớn nhất là lần chuyển đầu tiên, từ 1 công ty sản xuất lớn của Nhật tại KCN sang 1 văn phòng môi giới trong nội thành. Hồi đó dưới áp lực của công việc, bế tắc trong tương lai nên đã quyết định thay đổi mà không tìm được giải pháp vượt qua nó...
Qua thêm 1 lần nhảy việc khác, em đang ổn định tại 1 văn phòng.
Công việc hiện tại nhàn,lương ổn, không áp lực, văn phòng mình em nên thoải mái. Nhưng ngược lại có hạn chế: nhàm chán, không môi trường,đồng nghiệp vì chỉ mình em và bác Nhật do đó không động lực phấn đấu, không học hỏi đc nhiều và đặc biệt rất BỊ ĐỘNG. Em đã làm được hơn 1 năm.
Công việc vừa phỏng vấn đỗ 1 công ty thương mại lớn, công việc xuất nhập khẩu.
Công ty lớn, công việc mới vận đụng đc kiến thức kĩ năng xnk em được học, cũng đã làm 2 năm ở KCN, nhưng sẽ rất áp lực (các anh chị trong công ty phỏng vấn cảnh báo) vàngành nghề đặc thù (hẹp). Quan trọng là em KHÔNG RÕ mình có thực sự tìm kiếm công việc như thế này hay không.
Về lương thì hầu như tương đương.
Em rất ấn tượng anh sếp người Việt phỏng vấn em ở công ty mới, rất thân thiện. Nhưng sếp hiện tại của em cũng rất nice. (Chị phụ trách đầu Nhật thì ko nice lắm)
Bây giờ em lo lắng vào làm cuốn theo công việc nhưng vẫn không tìm thấy công việc thích thú của mình. Và rồi chẳng đâu vào đâu cả!!!!
Cuối cùng không có 1 cú huých một sự vượt trội của cơ hội mới để em QUYẾT 1 phát các anh chị ạ.
Rất mong nhận được chia sẻ, kinh nghiệm từ anh chị!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1